Giải trí

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha qua đời ở tuổi 77

Sau thời gian lâm bệnh, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đã từ trần hồi 10h45 ngày 13/3 tại Hà Nội, hưởng thọ 77 tuổi. 

Theo thông tin từ gia đình và bạn bè thân thiết của nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Thụy Kha, ông từ trần lúc 10h45 ngày 13/3 tại Bệnh viện 108, Hà Nội, sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng. 

Screenshot 2025-03-13 174836

Trước sự ra đi của người bạn thân, Tiến sĩ Mỹ học Nguyễn Thế Hùng rất buồn và bày tỏ tiếc nuối. Ông chia sẻ với báo Quân đội nhân dân: “Nguyễn Thụy Kha đã có một thời gian gian chống chọi với bệnh ung thư. Sự ra đi của ông chắc chắn sẽ là một khoảng trống trong giới văn chương, nghệ thuật. Lúc còn sống, khỏe mạnh, Nguyễn Thụy Kha luôn là một “cây viết” có uy tín, sắc bén và nhanh nhạy trong phê bình lý luận văn học nghệ thuật. Trong đời sống, Nguyễn Thụy Kha cũng là một người bạn chân tình, thân tín”.

Nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha sinh năm 1949 tại thôn Ngãi Am, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ông tốt nghiệp Đại học Thông tin và Trường Viết văn Nguyễn Du, đồng thời đã phục vụ trong quân đội từ năm 1972-1990 với vai trò kỹ sư thông tin. 

Là thành viên của Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1990, ông đã có những đóng góp đáng kể trong nhiều lĩnh vực như: nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo và nhà nghiên cứu âm nhạc. 

Screenshot 2025-03-13 174810

Trong sự nghiệp văn học, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha được biết đến với tập thơ "Thời máu xanh", phản ánh chân thực về thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông là bài thơ “Không đề,” dù chỉ vỏn vẹn 4 câu nhưng từng được nhiều thế hệ ghi nhớ nằm lòng: “Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ/ Rơi cơn mưa ban trưa/ Chợt thấy mình tách làm hai nửa/ Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa”.

Ngoài thơ ca, ông còn có những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu âm nhạc Việt Nam. Ông đã viết nhiều sách về các nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Huy Du, Nguyễn Thiện Đạo, góp phần làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc nước nhà. Trước khi qua đời, ông đã hoàn thành gần xong cuốn hồi ký văn nghệ, dự kiến sẽ là tư liệu quý giá về lịch sử văn nghệ Việt Nam.

Trong suốt quá trình làm nghề, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đã được nhận nhiều giải thưởng như: Giải thưởng thi thơ Báo Văn Nghệ 1981 - 1982; Giải thưởng Lê Quý Đôn 1986; Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm 1982; Giải thưởng Hữu nghị Việt - Nhật 1992; Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam liên tục từ 1996 - 2005; Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2004.