Đời sống

Vụ cô giáo "dỗi" vì không được mua laptop: Chỉ có phụ huynh được ăn học mới thích tôi

Vụ cô giáo

Câu chuyện giáo viên xin phụ huynh hỗ trợ tiền mua laptop đã làm nóng các diễn đàn mạng xã hội trong vài ngày qua. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ vì cho rằng hành động này không phù hợp trong môi trường giáo dục.
Cụ thể, vào đầu tháng 9/2024, cô giáo có tên viết tắt là T.P.H – một giáo viên tiểu học tại TP HCM đã xin phụ huynh đóng góp 6 triệu để mua laptop cá nhân với giá 11 triệu đồng. Cô H đã tạo group để các phụ huynh trao đổi về việc mua máy tính song có một vài phụ huynh không đồng ý. Do đó, cô H đã từ chối không nhận tiền hỗ trợ từ các bậc phụ huynh đồng thời tuyên bố không soạn đề cương ôn tập cho các học sinh. Thay vào đó, các phụ huynh phải thực hiện việc này với các em.

Nhiều bất bình trước vụ cô giáo xin tài trợ nhưng 'bất thành'. Ảnh minh hoạ

 

Vụ việc nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề được nhiều người bàn tán. Sáng nay, ngày 30/9, ông Lê Công Minh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chương Dương (TPHCM) đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác viên chức với cô T.P.H.

Về phía cô giáo, theo thông tin từ Báo Dân Việt, sau vụ cô giáo “dỗi” vì không được mua laptop đã xuất hiện ngay một đoạn ghi âm được cho là của cô H. Trong đoạn ghi âm, giáo viên này đã có những lời nói chưa hay khi nhắc về phụ huynh học sinh. Trao đổi với báo chí, cô H thừa nhận người trong đoạn ghi âm đúng là mình.

Trường Tiểu học Chương Dương (TP HCM) trong sáng ngày 30/9. Ảnh Thuý Hằng

Nội dung đoạn ghi âm như sau: "Tính tôi thẳng thắn nên người ta không thích tôi. Chỉ những phụ huynh hiểu chuyện, có ăn học mới thích tôi thôi. Tôi chỉ giao du với những phụ huynh đó, còn những phụ huynh đầu đường xó chợ tôi không giao du. Trên mặt bằng phường Cầu Kho này toàn dân gì đâu không, dân học thức ít, ăn đằng sóng nói đằng gió... trở mặt còn hơn bánh tráng...".
Nói về lý do khi có những phát ngôn thiếu chuẩn mực trên, cô H cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc Hội trưởng Hội phụ huynh của lớp đã thất hứa.
“Hội trưởng phụ huynh lớp 4/3 hứa sẽ ủng hộ trong cuộc họp chiều 24/9. Tuy nhiên, trong buổi họp này, phụ huynh phát biểu ngược lại khiến tôi bức xúc", cô H thẳng thắn nói.
Theo Dân Việt