Đời sống

Trẻ 9 tháng tuổi ở Hà Nội bị bỏng nặng, gia đình bức xúc khi trường từ chối trách nhiệm, trường lên tiếng 'cực căng'

Mới đây, một trẻ nhỏ ở Hà Nội đã bị bỏng do cô giáo vô tình pha sữa. Đáng nói, thái độ của chủ trường đã khiến gia đình trẻ không hài lòng.

Mới đây, cháu L.N.A, 9 tháng tuổi, đang theo học tại cơ sở Mầm non Vạn Bảo có địa chỉ tại số 71, Phan Kế Bính, quận Ba Đình, Hà Nội đã bị bỏng nước sôi do cô giáo để bình nước nóng ở ghế và trẻ chơi gần ở đó bò đến kéo chân ghế làm đổ bình nước gây bỏng. Gia đình bức xúc khi nhà trường từ chối cam kết chịu trách nhiệm và lo điều trị vết sẹo về sau.

Trẻ bị bỏng do cô giáo vô tình để nước sôi gần nơi trẻ vui chơi. Ảnh minh họa

“Tôi gửi con đến trường với hi vọng được các cô chăm sóc an toàn nhưng điều cháu nhận lại là bị bỏng rất đau đớn, thiệt thòi. Những ngày qua, cháu liên tục quấy khóc, bản thân tôi đang phải nghỉ việc trông con ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Gia đình tôi chưa yêu cầu và cũng chưa nhận bất cứ một phương án bồi thường nào từ phía nhà trường. Điều tôi rất lo lắng là sau khi khỏi vết thương, phần bỏng lan rộng sẽ để lại sẹo lớn. Vậy nhưng, khi yêu cầu trường cam kết điều trị cho đến khi con khỏi hẳn, bao gồm cả điều trị vết sẹo về sau lại bị cho là vô lí”, chị Diệp chia sẻ.

Ảnh minh họa 

Theo chị Lãnh Thị Hoàng Diệp, mẹ cháu bé, sự việc xảy ra vào ngày 18/3. Gia đình được giáo viên thông báo và ngay lập tức đưa trẻ đi cấp cứu. Bé sau đó được chẩn đoán bỏng nước sôi độ II, III với tỷ lệ 3% vùng cổ, ngực và vai phải. Trong thời gian điều trị, nhà trường đã thanh toán tiền viện phí và phối hợp cùng gia đình trong việc chăm sóc trẻ.

Trẻ vẫn đang điều trị vết thương sau khi bị bỏng. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, khi gia đình yêu cầu nhà trường cam kết chịu trách nhiệm điều trị cho bé đến khi lành hẳn và không bị sẹo, chủ trường đã từ chối. Bà Nguyễn Minh Châu - chủ trường, cho rằng “sự việc xảy ra là không may mắn” và nhà trường chỉ chấp nhận mua thuốc chống sẹo thay vì đồng ý chi trả phí điều trị thẩm mỹ. Bà Châu cũng cho biết nhà trường đã đình chỉ hai giáo viên để xảy ra sự việc.

“Tôi có thể mua cho con lọ chống sẹo chứ đòi đi thẩm mỹ thì thà đóng cửa trường còn hơn”, bà Châu nói. 

Gia đình cháu bé rất bức xúc, lo lắng về điều trị vết sẹo ở trẻ nhỏ, đồng thời bốc lộ sự thất vọng với cách hành xử của nhà trường. Hiện tại, gia đình mong muốn nhận được trách nhiệm rõ ràng từ nhà trường và cam kết đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong thời gian tới.

Theo Tiền Phong