Đời sống

Trốn học chơi pháo hoa: 3 học sinh nam nhận cái kết đắng, một người phải cắt cụt bàn tay

Trốn học chơi pháo hoa: 3 học sinh nam nhận cái kết đắng, một người phải cắt cụt bàn tay

Vụ việc 3 học sinh nam trốn học chơi pháo hoa, hậu quả phải nhập viện khiến nhiều người sợ hãi. 

Đêm qua (11/10), ba nam sinh 16 tuổi đang học trung học năm nhất ở thành phố Đài Trung chơi pháo hoa tại nhà một người bạn cùng lớp. Thực tế có người đang hút thuốc gần đó và bỗng nhiên có một vụ nổ. Lòng bàn tay phải đang cầm pháo của một trong số đó gần như bị vỡ do vụ nổ. Cảnh tượng ghi lại cho thấy phòng khách trông như vừa bị đánh bom. Sau khi nam sinh được đưa đến bệnh viện đã phải cắt cụt tay.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ pháo. Ảnh: Ettoday

 

Cụ thể, lúc 9 giờ tối qua, trạm cứu hỏa nhận được tin báo có người bị thương trong ngôi nhà ở ngõ 391, đường Longbei, quận Long Tỉnh. Sáu xe cứu hỏa các loại và 13 nhân viên đã được điều động đến ứng cứu. Tại hiện trường, phát hiện ba người bị thương do chơi pháo hoa. 

Ảnh minh hoạ

Người bị thương nặng nhất là học sinh tên Vương, cổ tay phải bị đứt lìa, máu thịt mờ mịt. Học sinh này vẫn tỉnh táo nhưng thính giác đã bị suy giảm và không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra. Cậu học sinh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Wuqitong. Mô ở lòng bàn tay phải của cậu đã bị phá hủy hoàn toàn và ngay lập tức được cắt bỏ. Bệnh nhân bị chấn thương tay và hiện đang trong tình trạng ổn định. Hai học sinh còn lại đã được đưa đến Bệnh viện Shalu Guantian. 

Nam sinh chơi pháo hoa phải nhập viện. Ảnh minh hoạ

Được biết, tối qua 3 học sinh đã trốn học để ra ngoài chơi. Trước tiên họ chuẩn bị pháo hoa ở nhà một người bạn cùng lớp. Tuy nhiên, vẫn chưa biết tại sao họ lại đổ thuốc súng vào pháo hoa và tập trung ở Vạn Công. Hiện cơ quan công an đang điều tra và làm rõ quá trình, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.