Đời sống

Lý do ông Dũng Lò Vôi chỉ để lại tài sản cho con chung với bà Hằng, 3 người con còn lại có cảm thấy ghen tỵ?

Lý do ông Dũng Lò Vôi chỉ để lại tài sản cho con chung với bà Hằng, 3 người con còn lại có cảm thấy ghen tỵ?

Có tất cả 4 người con nhưng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng Lò Vôi) lại chỉ để lại toàn bộ di chúc cho Huỳnh Hằng Hữu - cậu con trai của bà Nguyễn Phương Hằng và ông. 
Năm 2013, gia đình ông Dũng và bà Hằng tổ chức buổi lễ thôi nôi cho con trai tròn 1 tuổi trước sự “trầm trồ” của rất nhiều người. Trong buổi tiệc này, ông Dũng đã tuyên bố cậu con trai út sẽ được thừa hưởng khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng bao gồm: Khu du lịch Đại Nam, Khu Công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, khu Công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (Bình Dương), Khu dân cư Bình Phước.

Hằng Hữu được gọi với biệt danh 'Tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam'.

Song, số tài sản trên sẽ thuộc về một quỹ thiện nguyện. Hằng Hữu có quyền sở hữu số tài sản nằm trong quỹ đó chứ không nắm quyền điều hành công ty Đại Nam. Cho đến khi Hằng Hữu tròn 18 tuổi thì sẽ được quyết định riêng theo di chúc mà bố mẹ để lại. Thông tin trên đã nhanh chóng khiến cái tên Hằng Hữu trở nên nổi tiếng hơn và cũng không có gì bất ngờ khi công chúng gọi cậu với biệt danh “tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam”.

Ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng

Tuy nhiên, nhiều người lại tỏ ra tò mò không biết tại sao ông Dũng lại chỉ để dành tài sản duy nhất cho Hằng Hữu. Bởi lẽ, ngoài Hằng Hữu ra ông còn có thêm 3 người con khác (2 trai 1 gái) với vợ đầu là bà Trần Thị Tuyết.
Trước nhiều lời bàn tán xôn xao, chia sẻ với Người đưa tin, ông Dũng lên tiếng: “Tôi đã nuôi con qua tuổi trưởng thành trước khi ly hôn. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ bằng cả trí tuệ và thể xác để có ngày hôm nay với bao nhiêu vinh nhục tủi hờn lẫn mất mát. Với tuổi đời trên 50 tuổi, tôi cảm thấy mình không còn sức nữa. Tôi đã xây dựng một ngôi đền tại Khu Du lịch Đại Nam. Tôi ước nguyện sẽ có ai đó thay tôi để giữ gìn và bảo tồn.
Thú thật, tôi rất mơ ước có được một đứa con trai và tôi đã hứa sẽ thực hiện tất cả những điều tốt đẹp nhất, thánh thiện nhất để xin Trời Phật ban cho tôi điều ước mơ đó và ngày Mồng Một Tết vợ chồng tôi đã vào đền Đại Nam thành tâm cầu xin Trời Phật cho vợ tôi sinh được cháu Hằng Hữu bây giờ. Tôi nhìn thấy cháu như một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho vợ chồng tôi và ý tưởng của 17 ngôi đền đã ra đời" - ông Huỳnh Uy Dũng bộc bạch.

Ông Dũng và bà Hằng muốn con trai sống theo hướng 'chân, thiện, mỹ'

 

Điều đáng chú ý, trước đó, trong buổi lễ cúng ông bà tổ tiên, gia đình đã để rất nhiều đồ vật cho cậu bé  Hằng Hữu bốc thăm, bất ngờ thay, đồ vật mà Hằng Hữu nắm lấy đầu tiên lại chính là chuỗi tràng hạt và sau đó là chiếc chuông đồng nhỏ. Sự lựa chọn của con trai út cũng một phần nào củng cố niềm tin của ông Dũng và bà Hằng rằng sẽ định hướng cho con đi theo lẽ sống "chân, thiện, mỹ".