Đời sống

Gia đình bất ngờ nhận giấy báo tử của con sau khi ăn trưa tại trường

Gia đình bất ngờ nhận giấy báo tử của con sau khi ăn trưa tại trường

Một gia đình sinh sống tại TP.HCM hết sức bàng hoàng và đau đớn khi nhận về giấy báo tử của cậu con trai 2 tuổi khi đưa con đến trường học được nửa ngày.

Hôm 22/9, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM vừa ghi nhận trường hợp bệnh nhi bị ngưng tim, ngưng thở trước khi được đưa vào phòng cấp cứu. Đội ngũ bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhi không qua khỏi.

Giấy báo tử của bé N.T.K. Ảnh Bệnh viện Nhi đồng 1

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhi xấu số là bé N.T.K. (2 tuổi, sống tại TPHCM). Trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, bé N.T.K. được Bệnh viện quận 6 tiếp nhận vào ngày 20/6 trong tình trạng cơ thể tím tái, tim ngưng đập.

Thời điểm xảy ra tình huống đáng tiếc nêu trên, bệnh nhi được gia đình đưa đến học tại trường mầm non tư thục V.H. (đường Chợ Lớn, quận 6). Tuy nhiên, khi được các cô bảo mẫu cho ăn thì bé bất ngờ bị sặc, cơ thể chuyển sang tím tái.

Bệnh nhi được chuyển vào viện từ ngày 20/9. 

Ngay lập tức, các bảo mẫu đưa cháu bé đến Bệnh viện quận 6 cấp cứu, nhưng tình trạng bé N.T.K. ngày càng không khả quan nên phải chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. Mặc dù, đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực hồi sức giúp bé có nhịp tim trở lại, nhưng bệnh nhi không thể qua khỏi.

Kết quả kiểm tra hình ảnh cho thấy bé N.T.K. bị phù não, phù phổi cấp. Một ngày sau nhập viện, tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng và phải cho thở máy, theo dõi điều trị liên tục.

Bé N.T.K. bị tím tái sau khi các bão mẫu cho ăn. Ảnh minh họa

Sau khi ghi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc bé trai 2 tuổi tử vong khi ăn cơm trưa tại trường. Kết quả giải phẫu tử thi không ghi nhận tác động của ngoại lực lên cơ thể bệnh nhi.

Theo Tiền Phong.