Đời sống

Bàn chân người được tìm thấy trên đỉnh Everest nắm giữ bí ẩn lớn nhất của ngành leo núi

Bàn chân người được tìm thấy trên đỉnh Everest nắm giữ bí ẩn lớn nhất của ngành leo núi

Người dân trên thế giới hết sức bàng hoàng khi phát hiện một bàn chân người trên đỉnh Everest nắm giữ bí ẩn lớn nhất của ngành leo núi kéo dài trong suốt hàng thế kỷ.

Khi đoàn làm phim tài liệu của National Geographic phát hiện chiếc ủng và tất nhô ra khỏi sông băng đang tan chảy trên đỉnh Everest hồi tháng 9, họ ngay lập tức nhận ra tầm quan trọng của vật thể này. Ở thời điểm bàn chân người được phát hiện, nhãn tên AC Irvine vẫn được khâu trên chiếc tất len. Nhiều người dự đoán, chủ nhân của nó có thể thuộc về nhà leo núi người Anh Andrew Sandy Irvine.

Bàn chân người được phát hiện trên đỉnh Everest.

Năm 1994, Andrew Sandy Irvine mất tích trên đỉnh Everest ở độ cao 245m cùng người đồng hương George Mallory. Thi thể của ông Mallory được phát hiện vào năm 1999. Trong khi đó, thi thể của ông Irvine cùng chiếc máy ảnh mà những người leo núi thường mang theo vẫn chưa được tìm thấy. Sự kiện này trở thành bí ẩn lớn nhất của ngành leo núi, không có bất kỳ ai biết liệu họ có leo được lên đến đỉnh hay không.

Bàn chân nay được dự đoán của nhà leo núi người Ạnh mất tích năm 1994.

Trong một chuyến thám hiểm mới nhất của nhóm National Geographic, có sự tham gia của đạo diễn “Free Solo” Jimmy Chin, mọi người mới phát hiện ra bàn chân bên trong thứ mà họ tin là giày của ông Irvine. Hiện tại, mọi người đang chờ kết quả xét nghiệm DNA của mẫu chân được phát hiện trên đỉnh Everest với mẫu lấy từ thành viên trong gia đình ông Irvine. Đây được xem là bằng chứng đầu tiên về cái chết của nhà leo núi người Anh kể từ khi mất tích đến nay.

Ông Jimmy Chin cho hay: “Đây là bằng chứng thực tế đầu tiên về nơi nhà leo núi người Anh đã đến. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra khi ai đó mất tích, nhưng lại không có bằng chứng về những gì đã xảy ra với họ. Bất kỳ thông tin nào về nơi nhà leo núi Irvine đã đến đều là manh mối lớn cho cộng đồng leo núi”.

Dòng chữ được khắc trên đôi tất.

Vài ngày trước đó, nhóm của ông Jimmy Chin còn phát hiện một bình oxy của chuyến thám hiểm thực hiện vào năm 1933. Họ cũng tìm thấy một chiếc rìu băng thuộc về nhà leo núi Irvine trên sườn núi phía đông bắc và mọi người nghi ngờ thi thể nạn nhân nằm gần khu vực này.

Theo giả thuyết, mọi người đã dành những ngày tiếp theo để tìm kiếm trên sông băng cho đến khi nhà làm phim và nhà leo núi Erich Roepke phát hiện ra chiếc ủng. Ông Jimmy Chin cho biết: "Tôi nghĩ chiếc chân người đã tan chảy hoàn toàn trước khi chúng tôi tìm thấy nó".

Sự mất tích của nhà leo núi người Anh vẫn là một bí ẩn.

Ngay sau khi phát hiện, nhóm nghiên cứu thông báo cho gia đình ông Irvine, bao gồm cháu gái của ông là Julie Summers, người từng viết một cuốn sách về nhà leo núi này. Theo hãng thông tấn PA Media, cô Summers đã nhìn thấy bà mình rơi nước mắt khi biết về sự tồn tại của chiếc ủng.

Cô Summers nói: “Tôi đã sống với câu chuyện này kể từ khi tôi lên 7 tuổi, cha tôi kể cho chúng tôi nghe về bí ẩn của chú Irvine trên đỉnh Everest. Câu chuyện trở nên thực tế hơn khi những người leo núi tìm thấy thi thể của George Mallory vào năm 1999 và tôi tự hỏi liệu thi thể chú Irvine có được phát hiện không. Nhưng có vẻ như rất khó để tìm thấy thông tin mới”.

Theo CNN.