Đời sống

Tin chiều 14/7: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị trúng đạn; Nữ điều dưỡng cứu sống em bé sặc sữa

Tin chiều 14/7: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị trúng đạn; Nữ điều dưỡng cứu sống em bé sặc sữa

Điểm tin chiều 14/7: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ nắm đấm, hét lớn 1 câu sau khi bị bắn, số phận kẻ nổ súng thế nào? Nữ điều dưỡng tiết lộ chi tiết bất ngờ khi giành giật sự sống cho bé bị sặc sữa, khẩn cầu CĐM 1 việc. Thượng tá công an kể lại hiện trường ám ảnh vụ xe khách bị vùi lấp ở Hà Giang: Có cả em bé, nạn nhân chồng lên nhau.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ nắm đấm, hét lớn 1 câu sau khi bị bắn, số phận kẻ nổ súng thế nào?

Thông Tấn Xã Việt Nam dẫn tin từ Washington Post về sự việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị trúng đạn khi đang vận động tranh cử tại bang Pennsylvani. May mắn là ông Trump vẫn an toàn, đạn chỉ sượt qua vị chính trị gia này.

Cũng theo nguồn tin này, một khán giả có mặt trong cuộc vận động tranh cử đã thiệt mạng, một người khác bị thương nặng, đang trong tình trạng nguy kịch.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ nắm đấm, hét lớn 1 câu sau khi bị bắn, số phận kẻ nổ súng thế nào?

Trong khi đó, kẻ nổ súng đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Theo LBC, các đặc vụ Mỹ đã nói với nhau rằng: “Kẻ bắn súng đã bị hạ gục” ngay sau khi loạt tiếng súng vang lên.  Công tố viên Quận Butler - Richard Goldinger cũng xác nhận với báo chí rằng nghi phạm đã chết.

Xem chi tiết tại đây.

Nữ điều dưỡng tiết lộ chi tiết bất ngờ khi giành giật sự sống cho bé bị sặc sữa, khẩn cầu CĐM 1 việc

Vụ việc nữ điều dưỡng cấp cứu bé sơ sinh 7 ngày tuổi bị ngưng thở vì sặc sữa đang gây sốt trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của người trong cuộc, sự việc diễn ra tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Mới đây, chia sẻ với Thanh Niên, nữ điều dưỡng trong câu chuyện đã kể lại tường tận khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc” đó.

Nữ điều dưỡng tiết lộ chi tiết bất ngờ khi giành giật sự sống cho bé bị sặc sữa, khẩn cầu CĐM 1 việc

Nữ điều dưỡng là Nguyễn Thị Thảo (34 tuổi), điều dưỡng Khoa Hô hấp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Chị cho biết, khoảng 21 giờ ngày 4/7, chị cùng gia đình về nhà sau khi đi chơi thì thấy ông nội bế cháu bé trên tay, hô hoán thất thanh. Linh cảm có chuyện không tốt, chị bảo chồng dừng xe, giữ con, còn mình vào xem tình hình.

Khi vào đến nơi, chị Thảo thấy bé đã tím tái, không khóc, không phản xạ. Chị thúc giục gia đình đưa bé đi cấp cứu, xưng mình là nhân viên y tế và lên xe để hỗ trợ. Trên ghế sau xe taxi, nữ điều dưỡng liên tục thực hiện các thao tác cấp cứu, báo tài xế đến Bệnh Đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Xem chi tiết tại đây.

Thượng tá công an kể lại hiện trường ám ảnh vụ xe khách bị vùi lấp ở Hà Giang: Có cả em bé, nạn nhân chồng lên nhau

Một vụ sạt lở ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã vùi lấp xe khách khiến 12 người chết, 4 người bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ đã có mặt để cứu hộ cứu nạn. Đến chiều tối 13/7, trời tối, mưa nên dễ bị sạt lở, các đơn vị cứu hộ được yêu cầu rời khỏi hiện trường để đến vị trí an toàn.

Thượng tá công an kể lại hiện trường ám ảnh vụ xe khách bị vùi lấp ở Hà Giang: Có cả em bé, nạn nhân chồng lên nhau

Ngay khi đặt chân đến nơi, đập vào mắt họ là đống đất đá đồ sộ đến hàng trăm, hàng nghìn m3, nằm dọc dài cả trăm mét, chia cắt Quốc lộ 34. Thượng tá Học cùng đồng đội vô cùng lo lắng, chỉ mong có người còn sống. Họ nói với nhau: “Còn thở được là còn hy vọng”.

 Xem chi tiết tại đây.

Các nhà khoa học tái tạo khuôn mặt của một xác ướp bí ẩn sống ở Ai Cập cách đây 1.500 năm

Một xác ướp bí ẩn chỉ được biết đến với cái tên người phụ nữ dát vàng vì đội mũ miện bằng vàng của bà đã lần đầu tiên được nhìn thấy sau khi các nhà khoa học tái tạo lại khuôn mặt của bà. Người phụ nữ này sống ở Ai Cập do La Mã chiếm đóng và qua đời ở độ tuổi 40, có lẽ là do bệnh lao, và xác ướp của bà không mang theo chữ tượng hình nào để tiết lộ tên của bà.

Các nhà khoa học tái tạo khuôn mặt của một xác ướp bí ẩn sống ở Ai Cập cách đây 1.500 năm

 Xem chi tiết tại đây.

Người đàn ông 35 tuổi biến thành ‘dị nhân’, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật: cắt mũi, cắt tai và 2 ngón tay

Khi Anthony Loffredo đi trên vỉa hè, băng qua đường hoặc dừng lại, mọi người đều há hốc mồm và nhìn chằm chằm. Tài xế Uber từ chối anh ta. Các nhà hàng từ chối phục vụ anh ta. Anh không thể xin được một cuộc phỏng vấn - chứ đừng nói đến việc xin được việc - và phải mất một năm chính phủ Mexico mới cấp cho anh thẻ căn cước.

Người đàn ông 35 tuổi biến thành ‘dị nhân’, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật: cắt mũi, cắt tai và 2 ngón tay

Nguyên nhân là do người đàn ông 35 tuổi này đã từ bỏ cuộc sống trước đây của mình là một "anh chàng rất gợi cảm" từng nhảy ở các hộp đêm để theo đuổi mục tiêu cực đoan là trở thành " người ngoài hành tinh da đen ".

 Xem chi tiết tại đây.