Đời sống

Lời khai của hướng dẫn viên đoàn 6 người Việt tử vong tại Bangkok, tiết lộ tình tiết bất ngờ

Lời khai của hướng dẫn viên đoàn 6 người Việt tử vong tại Bangkok, tiết lộ tình tiết bất ngờ

Lời khai của hướng dẫn viên có liên quan tới vụ 6 người Việt tử vong tại Bangkok, Thái Lan.

Những ngày vừa qua, thông tin về vụ việc phát hiện 6 khách, gồm 4 người Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt tử vong trong phòng khách sạn tại Bangkok nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Theo điều tra xác minh ban đầu, các nạn nhân được xác định tử vong do bị đầu độc.

Phía cơ quan chức năng Thái Lan tích cực điều tra về vụ việc

Liên quan tới vụ án, phía công an đồn Lumphini, Thái Lan đã thẩm vấn Phan Ngọc Vũ 35 tuổi là hướng dẫn viên của nhóm 6 người Việt tử vong tại Bangkok và có quen biết một trong số các nạn nhân. Theo Bangkok Post và Khaosod, Vũ khai có quen biết với bà Nguyễn Thị Phương Lan từ trước và được chính người này nhờ mua thuốc rắn. Thuốc rắn là một loại thuốc trị bệnh đau khớp với giá 11.000 Baht trong khoảng thời gian từ ngày 3-7/7.

Phan Ngọc Vũ là việc với cơ quan chức năng

Loại thuốc rắn Vũ được nhờ mua là ‘Thuốc Rắn Nhãn hiệu số 7’, đây là một loại thuốc bổ được người Việt ưa chuộng và bán tại các cửa hàng tại khu vực Lat Krabang, Bangkok. Vũ khai anh liên lạc với một hướng dẫn viên khác để chuyển số thuốc tới khách sạn. Giới chức năng đang điều tra video ghi nhận từ camera an ninh để xác định vị trí của hướng dẫn viên thứ 2 này.

Một nguồn tin Thái Lan cho biết: "Nếu bà Nguyễn Thị Phương Lan là một trong những người mua thuốc độc, bà sẽ là một nghi phạm khác trong vụ án đầu độc này".

Nghi phạm bà Sherine Chong

Cơ quan chức năng cũng thẩm vấn ông Hùng - chồng bà Lan và biết được ông Hùng đã ly thân với bà Lan và hiện tại hai người họ có cuộc sống riêng. Bản thân không Hùng không biết những câu chuyện kinh doanh của vợ mình, thế nhưng trước khi chết bà Lan và ông Hùng có gọi video cho nhau. 

Chồng bà Lan - ông Hùng là một doanh nhân và ông có gọi điện cho hướng dẫn viên để đổi tiền cho em gái của vợ. Em vợ sau khi nhận tiền cũng đã trở về Đà Nẵng vào ngày hôm sau, số tiền đổi là 70 triệu đồng, khoảng 90.000 baht. 

"Cảnh sát nghi ngờ một phụ nữ người Việt 56 tuổi có quốc tịch Mỹ đã sử dụng hỗn hợp gây chết người gồm xyanua và trà để đầu độc 5 người đồng hương, khi họ gặp nhau tại khách sạn sang trọng ở Bangkok để giải quyết tranh chấp tài chính. 

Thiếu tướng Nopasilp Poonsawat (có báo ghi là Noppasilp Poolsawat), phó ủy viên Cục Cảnh sát thủ đô Bangkok, đã xác định nghi phạm là bà Sherine Chong", theo truyền thông Thái Lan đưa tin.