Đời sống

Tin chiều 18/7: Mục đích của nhóm 6 người Việt khi hẹn nhau đến Thái Lan; Người phụ nữ bắt quả tang chồng ngoại tình

Tin chiều 18/7: Mục đích của nhóm 6 người Việt khi hẹn nhau đến Thái Lan; Người phụ nữ bắt quả tang chồng ngoại tình

Cập nhật tin chiều ngày 18/7: Mục đích thật của nhóm 6 người Việt khi hẹn nhau đến Thái Lan, kẻ đầu độc biểu hiện lạ trước khi ra tay; Người phụ nữ mang thai 9 tháng bắt quả tang chồng ngoại tình với tình nhân trên bãi biển;…

Mục đích thật của nhóm 6 người Việt khi hẹn nhau đến Thái Lan, kẻ đầu độc biểu hiện lạ trước khi ra tay

Thông tin từ Bangkok Post và Khaosod cho biết, đến hiện tại, nghi phạm lớn nhất của vụ án 6 người Việt Nam tử vong trong khách sạn ở Bangkok là bà Sherine Chong, 56 tuổi. Bà Chong được cho là đã pha xyanua vào trà, đưa cho các nạn nhân uống, sau đó bản thân cũng uống. Phía cảnh sát đang tìm hiểu cách thức bà Chong đưa xyanua vào khách sạn như thế nào.

Để làm rõ chuyện này, hướng dẫn viên Phan Ngoc Vu (35 tuổi) đã được tìm thấy và lấy lời khai. Tại cơ quan chức năng, Vu cho biết mình quen bà Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi). Bà Lan cũng là một trong những nạn nhân đã qua đời.

Xem thêm chi tiết tại đây

Một nạn nhân vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan cố làm 1 việc trước khi mất, bạn thân hé lộ 'điềm báo' lạ

Vụ án mạng khiến 6 người Việt Nam chết tại Thái Lan gây rúng động dư luận trong và ngoài nước những ngày qua. Thi thể các nạn nhân được tìm thấy trong phòng khách sạn, không có dấu hiệu xung đột. Nguyên nhân tử vong được xác định là trúng độc và một trong các nạn nhân chính là người ra tay.

Một nạn nhân trong vụ việc này là anh Trần Đình Phú (37 tuổi, quê Đà Nẵng). Phú là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, làm nghề make up và từng hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Tên thường gọi của anh chàng trong nghề là Phú Gia Gia. Thông tin Phú qua đời đột ngột ở nước bạn khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Xem thêm chi tiết tại đây

Người phụ nữ mang thai 9 tháng bắt quả tang chồng ngoại tình với tình nhân trên bãi biển

Theo đó người phụ nữ tên Smith chia sẻ một clip lên tiktok cho thấy cô tiến thẳng tới chỗ cặp đôi đang nằm nghỉ trên bãi biển. Người đàn ông đang cởi trần và nằm cạnh một người phụ nữ, cô gái giận dữ hét lên "Tôi là vợ đang mang thai chín tháng của anh ta. Cô là ai vậy?", cùng với đó cô gái này hướng camera đến cặp đôi.

Người vợ giận dữ chỉ tay ra phía ngoài camera về phía lối vào bãi biển, hét lên: "Đứa con của anh ta ở ngay đó" và cô ấy "sẽ sinh sau hai tuần nữa" với người phụ nữ kia khi chồng cô đứng dậy.Sau đó Smith dường như đẩy nhẹ người đàn ông của mình, người nói với cô, "Chúng ta sắp ly hôn. Chúng ta đã ly hôn rồi".

Xem thêm chi tiết tại đây

Nơi duy nhất trên thế giới phụ nữ cắt 'của quý' của người chồng quá cố để phơi khô và đeo lên cổ

Tasmania là một bang hải đảo của Khối thịnh vượng chung Úc, có đảo Tasmania rộng lớn thứ 26 trên thế giới. Bang được đặt theo họ của nhà thám hiểm người Hà Lan Abel Tasman, ông là người châu Âu đầu tiên được ghi nhận là trông thấy đảo này. Người bản địa Tasmania cư trú tại đây từ 40.000 năm trước.

Vì lịch sử tồn tại lâu đời nên nền văn hóa ở Tasmania vô cùng đa dạng. Đáng chú ý nhất chính là tập tục giữ lại của quý của chồng sau khi qua đời. Cụ thể, phụ nữ ở Tasmania khi chồng qua đời sẽ buộc phải cắt bỏ của quý của người chồng, sau đó phơi khô và dùng thuốc chống thối rữa để bảo quản vĩnh viễn. "Của quý" sau khi xử lý xong sẽ được dùng làm một vật trang trí đeo ở cổ của góa phụ.

Xem thêm chi tiết tại đây