Đời sống

Danh tính nữ du kích từng ám sát Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, 14 tuổi đã giữ chức đội trưởng

Danh tính nữ du kích từng ám sát Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, 14 tuổi đã giữ chức đội trưởng

Người phụ nữ từng ám sát bất thành Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhưng bất thành, bị giặc tra tấn nhưng nhất quyết không khai.

Chị tên là Trịnh Thị Thanh Mão, một người con của làng Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Cả cuộc đời của chị chiến đấu vì cách mạng và là một chiến sĩ anh hùng dũng cảm, sau khi chiến tranh đi qua chị vẫn tận tâm với công việc và là một công dân đầy trách nhiệm trong cơ quan.

Năm 1964 khi chỉ mới 14 tuổi chị đã cùng cha và anh trai tham gia Đội thiếu niên an ninh mật làng Hà Xã và giữ chức Đội trưởng. Đội nhanh chóng lập nhiều chiến công như đánh cháy 4 xe địch, 3 xe chở vũ khí và đích thân chị Mão đánh 2 xe trong đó cho thấy tinh thần chiến và quả cảm của chị.

Bà Trịnh Thị Thanh Mão hồi trẻ.

Khi gần 18 tuổi chị Mãi đã được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ của Đảng và được giao trách nhiệm làm Bí thư chi bộ thôn Hà Xá. Chị cùng đồng đội không chỉ chiến đấu mà còn đào hầm, gài gông tạo khó khăn cho quân địch. Cũng chính vì thế mà chị được đồng đội yêu quý và đặt niềm tin lớn trong các trận đấu.

Hoạt động cách mạng được một thời gian chị bị những tên chỉ điểm, địch khoanh vùng và rơi vào tay giặc, chúng tra tấn chị ở Ty Cảnh sát Quảng Trị và khu Lao Xá Quảng Trị. Bằng mọi thủ đoạn tra tấn dã man chúng nhằm moi được thông tin từ chị và các đồng chí. Thế nhưng bằng ý chí của mình chị cùng mọi người không khai ra bất kỳ thông tin nào. Sau khi được thả ra tù bọn địch nham hiểm còn bố trí cho chị làm Trung đội phó lực lượng Nhân dân tự vệ ở địa phương.

Bà Trịnh Thị Thanh Mão khi về già.

Do mới được thả ra tù nên việc liên lạc với đồng đội rất khó vì đang bị giám sát. Có sẵn vũ khí trong tay chị vác súng ra đồng bắn xuống đất khiến cho địch hoang mang không biết tiếng súng phát ra từ đâu. Sau hơn 1 tháng được ra từ chị mới liên lạc được với tổ chức và được bầu làm Thị ủy viên của thị xã Quảng Hà. Trong một sự kiện được tổ chức nắm bắt được thông tin Tổng thống của chế độ ngụy quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu đích thân bay từ Sài Gòn ra dự lễ, bên ta đã lên kế hoạch tỉ mỉ để chuẩn bị. Do đang được phe địch phân làm trung đội phó lực lượng Nhân dân tự vệ, chị cũng được điều động vào để chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng này.

Sáng hôm tổ chức lễ, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng, Nguyễn Văn Thiệu xuất hiện trên đài danh dự, lúc ấy trời bỗng đổ mưa và chị biết rằng thời cơ đã tới. Chị Mão lách qua làn người, quàng vội chiếc áo mưa rồi rút súng nhằm thẳng vào Thiệu để bắn nhưng đạn không nổ. Sau này khi giải thích lại chị cho biết "Trước đó chúng tôi đã bắn thử rất tốt. Có thể là do súng đã được cài sẵn đạn từ lâu, với lại khâu bảo quản súng không cẩn thận nên khi siết cò súng không điểm hỏa được, tiếc thật, giá như hôm ấy súng nổ, chắc chắn Thiệu sẽ chết...".

Khẩu súng bà Mão dùng để ám sát hiện đang được để trong bảo tàng.

Sau này chị vẫn tiếp tục hoạt động nhưng phải đưa ra miền Bắc để chữa thương một thời gian do bị bắn trúng và thương rất nặng. Năm 1973, nhân dịp Đại hội thanh niên thế giới tổ chức tại Cộng hòa Dân chủ Đức, Trung ương đã cử chị đi dự, để tố cáo tội ác của Đế quốc Mỹ và bọn tay sai đối với nhân dân Việt Nam.

Sau khi đất nước thống nhất chị Mão được phân công về huyện Đoàn Triệu Phong, đến năm 1980 chị chuyển về Phòng Văn hóa thông tin huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để làm việc.