Đời sống

Người phụ nữ với vòng 1 siêu khủng là bệnh nhân của căn bệnh hiếm gặp, phải phẫu thuật thu nhỏ

Người phụ nữ với vòng 1 siêu khủng là bệnh nhân của căn bệnh hiếm gặp, phải phẫu thuật thu nhỏ

Một phụ nữ người Anh cho biết cuộc đời cô đã bị hủy hoại bởi một căn bệnh hiếm gặp và “suy nhược” khiến ngực cô phình ra quá mức, khiến cô cảm thấy xấu hổ về cơ thể của chính mình.

Rochelle, người chưa tiết lộ tên đầy đủ của mình, mắc chứng bệnh khổng lồ và ngực của cô bắt đầu phát triển nhanh chóng từ năm 10 tuổi. Theo Phòng khám Cleveland, chỉ có 300 trường hợp mắc bệnh này được báo cáo. “Trong suốt thời gian đi học, tôi cảm thấy mình như tài sản công,” người đàn ông 37 tuổi nói với Jam Press. “Các chàng trai nghĩ rằng việc sờ ngực tôi là được, còn những người đàn ông trưởng thành sẽ liếc nhìn tôi khi tôi đi chơi với bạn bè.”

Ở tuổi 12, Rochelle đã có cỡ cúp ngực F và tăng lên 36HH khi cô 35 tuổi. “Tôi giấu cơ thể mình nhiều nhất có thể và trở nên rất tự ti”, Rochelle giải thích và cho biết cô chưa bao giờ dám mặc bikini ở bãi biển. Cô tuyên bố thêm: “Vì cảm thấy xấu hổ về bộ ngực của mình, tôi gặp khó khăn trong việc hẹn hò và điều đó ảnh hưởng đến sự tự tin của tôi khi quan hệ”. Ngoài nỗi đau tinh thần, bộ ngực khủng của người Anh còn gây ra nỗi đau thể xác trầm trọng.

Rochelle nói: “Tôi từng không thể đứng được hơn nửa giờ trước khi cảm thấy đau ở lưng. “Tôi cũng bị đau cổ trầm trọng.” Tuy nhiên, tình trạng của cô bị coi thường, thậm chí ngay cả các bác sĩ cũng khuyên cô “chỉ cần giảm cân”. Mệt mỏi vì nỗi đau thể xác và tinh thần, Rochelle tìm đến phẫu thuật thu nhỏ ngực.

Rochelle nói: “Vì là người da đen nên tôi cảm thấy điều quan trọng là phải nghiên cứu các bác sĩ có kinh nghiệm phẫu thuật trên da đen. “Tôi đã chứng kiến ​​những trường hợp sẹo lồi khủng khiếp trên một số người da đen sau một số cuộc phẫu thuật, điều đó khiến tôi sợ hãi. Điều này làm tôi thất vọng.”

Tuy nhiên, cuối cùng cô gái người Anh đã tình cờ gặp Mark Solomos, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu đã thực hiện hơn 20.000 ca phẫu thuật. Vào tháng 12 năm 2022, Solomos thực hiện ca phẫu thuật thu nhỏ ngực cho Rochelle, khiến cô phải trả 13.360 USD. Giờ đây, cô ấy có bộ ngực săn chắc 36DD - và một sức sống mới.

“Tôi có thể tự tin mua sắm và hẹn hò,” Rochelle tuyên bố, đồng thời tiết lộ rằng Solomos đã loại bỏ hơn 1kg mô thừa ở mỗi bên ngực.

“Tôi vẫn chưa đi nghỉ cùng bạn bè kể từ khi phẫu thuật, nhưng tôi rất mong sớm có chuyến đi cùng các cô gái. Và tôi chắc chắn sẽ mặc bikini.” Nhờ kinh nghiệm chuyên môn của Solomos trong hai thập kỷ, Rochelle đã không để lại bất kỳ vết sẹo nào

Cô nói: “Cảm ơn Mark vì đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc và đã khiến tôi cảm thấy thoải mái trong suốt thời gian qua.