Đời sống

Bị côn trùng đốt, người phụ nữ phải cắt cụt 2 chân

Bị côn trùng đốt, người phụ nữ phải cắt cụt 2 chân

Vết côn trùng chỉ bằng ‘vết muỗi đốt’ đã khiến người phụ nữ này phải cắt cụt 2 chân của mình. 

Josie Rowley, 69 tuổi, đang chăm sóc cây trong vườn vào tháng 9 năm ngoái thì bị một con côn trùng cắn vào chân trái. Cô phát hiện ra những vết đốt này vào buổi tối chuẩn bị đi ngủ, ban đầu những vết này chỉ nhỏ bằng ‘vết muỗi đốt’, thế nhưng vài ngày sau vết cắn đã biến thành vết loét ‘khủng khiếp’.

88761509-13764435-image-m-10_1724229236895_11zon

Sau hai đợt điều trị bằng kháng sinh không thành công, bà được chuyển đến bệnh viện, tại đây bà được dùng băng ép và thử ba đợt điều trị bằng đỉa để giải quyết tình trạng nhiễm trùng. Các miếng băng ép làm chậm quá trình lưu thông máu của bà Rowley đến mức các ngón chân chuyển sang màu đen, khiến các bác sĩ buộc phải cắt cụt cả hai chân từ trên đầu gối.

88761515-13764435-image-m-11_1724229255965_11zon

Bà Rowley vô cùng đau khổ sau vụ việc và sốc khi biết rằng một vết cắn nhỏ như côn trùng lại có thể gây ra thiệt hại lớn đến vậy. Bà cho biết: “ôi không chắc chắn con gì đã cắn tôi vì chỉ đến khi chuẩn bị đi ngủ, tôi mới nhận thấy hai vết đỏ tròn nhỏ ở chân dưới bên trái. Tôi chỉ nghĩ có thể có con kiến ​​bò lên quần jean của tôi hoặc một con vật nào đó. Ngày hôm sau, chúng to hơn nhiều và sau nhiều ngày, chúng trở nên đau nhức rồi biến thành những vết loét khủng khiếp và đó là lúc tôi phải băng ép. Lúc đầu, vết cắn thậm chí còn không đến một milimét, chúng chỉ như vết muỗi đốt nhỏ.”

Dù các bác sĩ đã thử nhiều phương pháp nhưng vết loét trên chân của bà Rowley vẫn không thuyên giảm vì vậy các bác sĩ đã quyết định cắt cụt phần chân phía dưới đầu gối. 'Khi tôi mất chân đầu tiên, tôi rất bình tĩnh khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật nhưng 10 ngày sau, họ lại cắt bỏ chân còn lại. Với một lần cắt cụt chân, bạn vẫn có thể di chuyển một chút nhưng khi họ cắt bỏ chân còn lại thì lại là một câu chuyện khác.” Bà Rowley chia sẻ.

88761503-13764435-image-m-9_1724229223224_11zon

Vết cắn hoặc đốt của côn trùng thường không nghiêm trọng và hầu hết sẽ khỏi sau vài ngày. Nhưng trong một số trường hợp, chúng có thể bị nhiễm trùng hoặc gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng, NHS cảnh báo.

88761501-13764435-Josie_Rowley_69_was_in_her_garden_tending_to_her_plants_when_she-a-1_1724230764098_11zon

Sau nhiều tháng ra vào viện, bà Rowley lại phải nhập viện vì đau đớn dữ dội vào tháng 2 và phải cắt bỏ cả hai chân trong vòng 10 ngày vào tháng 3. Sau khi xuất viện, bà hiện đang sống tại nhà của con gái 41 tuổi Jen Rowley vì bà không thể chuyển về nhà cho đến khi tài sản của bà được cải tạo. Kể từ ca phẫu thuật của bà Rowley, con gái bà đã lập một trang GoFundMe để gây quỹ mua một chiếc xe hỗ trợ xe lăn giúp mẹ di chuyển.