Đời sống

Người đàn ông suýt trầm cảm vì tên gọi oái oăm bố đặt cho, lý do đằng sau khiến CĐM ‘ngã ngửa’

Người đàn ông suýt trầm cảm vì tên gọi oái oăm bố đặt cho, lý do đằng sau khiến CĐM ‘ngã ngửa’

Người đàn ông Bình Định tâm sự, cái tên oái oăm này khiến cuộc sống của anh khốn đốn nhiều năm, anh từng suýt trầm cảm chỉ vì tên của mình.

Anh Thân Thế Thôi ở Bình Định được biết đến với cái tên độc lạ nhất Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau cái tên độc lạ này lại là những câu chuyện dở khóc dở cười. Anh Thôi cho biết anh từng suýt trầm cảm vì nghe quá nhiều lời chế giễu về tên gọi oái oăm của mình. Anh Thôi khẳng định: “Đi khắp Việt Nam cũng không tìm được ai trùng với tên tôi”.

Theo đó, tên gọi của anh xuất phát từ mong muốn của bố không thực hiện được. Sau khi sinh 2 người con trai đầu, bố anh mong mỏi có 1 cô con gái, tuy nhiên khi sinh anh ra vẫn là con trai nên bố bất lực đặt tên anh là “Thế thôi”, hàm ý chỉ đẻ thế thôi, không đẻ nữa.

Với tên gọi oái oăm nay, nhiều năm liền anh Thôi bất mãn với tên gọi bố đặt cho. Thậm chí anh từng trải qua khoảng thời gian khủng hoảng khi đi học bị các bạn bè trêu đùa khiếm nhã. Anh từng suýt trầm cảm, ngại giao tiếp với mọi người vì sợ bị trêu trọc.

Thấy con trai ngày càng trầm lắng, ít nói, bố mẹ anh Thôi rất lo lắng. Mẹ anh động viên rằng, tên gọi chỉ là một cách xưng hô, không nên vì cái tên mà sinh ra buồn tủi, sống mặc cảm với cuộc đời. Bố anh hy vọng, anh có thể thoát khỏi nỗi tự ti, sống lạc quan, vui vẻ. Anh Thôi vẫn nằng nặc đòi đổi tên, tuy nhiên thủ tục quá phức tạp nên anh đành chấp nhận cái tên này.

632ac787-d81b-4d9f-866c-1717c2217ad5-540

Cái tên oái oăm này đã gắn bó với anh nhiều năm nay, từng gây phiền toái, thế nhưng đến hiện tại cái tên này lại đem đến cho anh nhiều cơ hội. Nhờ tên độc lạ anh được nhiều người biết đến, có thêm nhiều bạn bè và mối làm ăn. Anh Thôi làm nghề kinh doanh online nên đây là 1 lợi thế vì chỉ cần nhắc tên là người ta nhớ ngay đến anh.

“Khách hàng chỉ cần hỏi tên tôi một lần là nhớ, thậm chí nhớ rõ gương mặt, phong cách kinh doanh. Khách của tôi cũng rất lịch sự, người tò mò thì hỏi rõ hơn nguồn gốc cái tên, người lại khen tên tôi hay, độc lạ”, anh Thôi nói.

Anh Thôi đã có hai người con, bé lớn 5 tuổi, bé nhỏ 3 tuổi. Để các con không phải trải qua tuổi thơ “khó nhằn” như mình, anh đặt cho con tên gọi bình thường, giản dị: Thân Bảo Trân và Thân Tuấn Phi.