Đời sống

Tổng thống Zelensky ‘cầu cứu’ ông Trump và các đồng minh khi tên lửa Nga liên tục giáng xuống Ukraine

Nga đã phóng 2 tên lửa đạn đạo xuống trung tâm thành phố Sunny, miền bắc Ukraine vào ngày 13/4 khiến 34 người chết, 117 người bị thương. Đây là vụ tấn công chết chóc nhất tại Ukraine trong năm nay. 

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã yêu cầu một phản ứng quốc tế cứng rắn đối với Nga về cuộc tấn công được xem là chết chóc nhất tại Ukraine trong năm nay.  Các cuộc chiến vẫn diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang nỗ lực chấm dứt chiến tranh nhanh chóng nhưng vẫn chưa đạt được bước đột phá.

Trong một đoạn video được ông Zelensky đăng tải trên mạng xã hội, nhiều xác chết nằm rải rác trên mặt đất giữa phố, gần một chiếc xe buýt bị phá hủy và những chiếc ô tô bị cháy rụi. "Chỉ có những kẻ vô lại mới có thể hành động như vậy, cướp đi sinh mạng của những người dân thường", ông nói, đồng thời lưu ý rằng vụ tấn công xảy ra vào Chúa Nhật Lễ Lá khi một số người đang đến nhà thờ.

Các nhà lãnh đạo Anh, Đức và Ý đã lên án vụ tấn công. "Những cuộc tấn công này cho thấy mức độ sẵn sàng hòa bình của Nga đáng giá như thế nào", Thủ tướng Đức Olaf Scholz viết trên mạng xã hội.

Capture

Sumy, Ukraine ngày 13 tháng 4 năm 2025. REUTERS/Sofiia Gatilova

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân và cho biết vụ tấn công là "lời nhắc nhở bi thảm về lý do tại sao Tổng thống Trump và Chính quyền của ông lại dành nhiều thời gian và công sức để cố gắng chấm dứt cuộc chiến này".

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình "60 Minutes" của CBS News phát sóng vào Chủ Nhật, Tổng thống Zelensky đã thúc giục Tổng thống Trump đến thăm Ukraine. "Xin hãy đến để chứng kiến ​​cảnh người dân, thường dân, chiến binh, bệnh viện, nhà thờ, trẻ em bị phá hủy hoặc thiệt mạng", ông Zelensky phát biểu trong một đoạn video clip mà chương trình đăng tải trên mạng xã hội.

Trong cuộc phỏng vấn diễn ra vào thứ sáu, khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có ủng hộ Ukraine hay không, sau một thoáng im lặng, ông Zelensky trả lời: "Ngay cả trong lần tạm dừng này của tôi, vẫn có vấn đề, vì tôi muốn trả lời một cách trung thực và nhanh chóng rằng Hoa Kỳ là đối tác chiến lược, mạnh mẽ của chúng tôi", ông nói. "Nhưng sự tạm dừng là sự nghi ngờ. Tôi không nghi ngờ rằng người dân Hoa Kỳ đang ở bên chúng tôi, nhưng trong một cuộc chiến tranh dài, nhiều chi tiết đã bị lãng quên".

Ông kêu gọi Hoa Kỳ cung cấp lực lượng như một phần của nỗ lực gìn giữ hòa bình quốc tế, đặc biệt yêu cầu Washington hỗ trợ bảo vệ không phận Ukraine bằng máy bay.

1

1 người lính đang cố gắng dập các đám cháy do tên lửa Nga gây ra ở Sunny.

Chính quyền Nga không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Nga phủ nhận việc nhắm vào dân thường nhưng hàng nghìn người đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc xung đột Ukraine.

Các quan chức khu vực cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái riêng biệt của Nga đã làm năm người bị thương tại thành phố cảng Odesa ở Biển Đen vào đêm Chủ Nhật và làm hư hại một cơ sở y tế.

Các cuộc tấn công vào Chủ Nhật diễn ra sau một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Kryvyi Rih, miền trung Ukraine, quê hương của ông Zelensky và cách xa tiền tuyến chiến sự trên bộ ở phía đông và phía nam, trong tháng này khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có chín trẻ em.

Sumy, với dân số khoảng một phần tư triệu người và nằm cách biên giới Nga hơn 25 km (15 dặm), đã trở thành một thành phố đồn trú khi quân đội Kyiv tiến hành cuộc tấn công vào Nga vào tháng 8. Quyền thị trưởng Sumy, Artem Kobzar, đã tuyên bố ba ngày để tang các nạn nhân bắt đầu từ thứ Hai.

Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko cho biết những người bị ảnh hưởng trong cuộc không kích hôm Chủ Nhật đang ở ngoài đường hoặc bên trong ô tô, phương tiện giao thông công cộng và các tòa nhà khi tên lửa tấn công.

Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, cho biết các tên lửa này chứa bom chùm. "Người Nga đang làm điều này để giết càng nhiều dân thường càng tốt", ông nói.