Đời sống

Thông tin nóng vụ cô gái bị giết hại dã man trong tình trạng khỏa thân, tim bị lấy ra, lá phổi bị ‘đánh cắp’

Chiều ngày 26/4, cảnh sát đã bắt thủ phạm giết hại cô gái dã man sau đó moi tim và phổi của cô rồi giấu xác trong bồn tắm. Trên mặt nghi phạm có nhiều vết xước. 

Ngày 26 tháng 4 năm 2015, Thiếu tướng Chengron Rimphidi, Chỉ huy Cục Di trú, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh số 2, tiết lộ với các phóng viên rằng vào khoảng 1:45 chiều cùng ngày, các nhân viên di trú tại Trạm kiểm soát xuất nhập cảnh Sân bay Suvarnabhumi đã bắt giữ ông Fu Tongyuan, quốc tịch Trung Quốc, khi ông đang yêu cầu kiểm tra xuất cảnh tại Trạm kiểm soát xuất nhập cảnh Sân bay Suvarnabhumi.

Ông Fu Tongyuan sắp rời khỏi đất nước. Bằng chuyến bay MU 742 của hãng hàng không China Eastern Airlines đến Côn Minh, Trung Quốc....

Fu-Tongyuan260403-1

Cảnh sát bắt Fu Dongyuan tại sân bay.

Đại tá Cheng Ron, Chỉ huy Cục Di trú Khu vực 2, cho biết ông Fu Dongyuan đã đến Sân bay Suvarnabhumi. Hy vọng thoát khỏi tội ác và trở về nước bằng cách tránh sự kiểm tra của các viên chức Xuất nhập cảnh Và cố gắng sử dụng máy kiểm tra hộ chiếu tự động.

Nhưng do ông Fu Dongyuan không thể đi qua kênh kiểm soát hộ chiếu tự động nên các nhân viên quản lý xuất nhập cảnh của Phòng quản lý xuất nhập cảnh đã vào cuộc điều tra và phát hiện ra rằng ông Fu Dongyuan là người có tên trong danh sách theo dõi/cần giám sát liên quan đến cái chết của người phụ nữ chuyển giới.

Ngoài ra, người ta còn phát hiện trên mặt và cơ thể ông Fu Tongyuan có nhiều vết thương mới nên đã liên lạc với điều tra viên. Được chấp nhận cho các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Fu-Tongyuan-4

Fu Dongyuan thời điểm đang chuẩn bị tẩu thoát ở sân bay.

Trong trường hợp này, Cục Di trú đã phối hợp với cảnh sát địa phương. Đưa tên ông Fu Dongyuan vào danh sách theo dõi/danh sách giám sát trong hệ thống để ngăn chặn tội phạm trốn thoát. Thiếu tướng Phanumas Boonlert, Ủy viên Cục Di trú, đã ra lệnh cho tất cả các trạm kiểm soát tăng cường kiểm tra chặt chẽ những cá nhân có thể gây nguy hiểm cho xã hội khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh Vương quốc....

Trước đó, theo 1 số nguồn tin, cảnh sát đã phát hiện thi thể 1 người phụ nữ chuyển giới không còn nguyên vẹn trong bồn tắm. Cô gái tử vong trong tình trạng khỏa thân, tim bị khoét ra để bên cạnh và là phổi bị lấy đi mất khỏi hiện trường.

Trước khi án mạng xảy ra, nhiều người ở cùng khách sạn đã nghe thấy tiếng cãi vã lớn của cô gái chuyển giới và người đàn ông Trung Quốc. Đỉnh điểm là cô gái hét lớn: “Thả tôi ra, đừng làm tôi đau’. Hiện tại, cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của sự việc này.