Đời sống

Danh tính kẻ giết hại cô gái dã man trong bồn tắm rồi khoét tim, 'đánh cắp' lá phổi, ám ảnh hiện trường

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 1 người đàn ông Trung Quốc, là nghi phạm giết chết cô gái trong tình trạng khỏa thân sau đó mổ tim và lấy phổi ra ngoài. 

Theo Khaosod, ngày 26 tháng 4 năm 2025, Đại tá Anek Sarathongyu, Cảnh sát trưởng đồn cảnh sát thành phố Pattaya và Trung tá Arun Saphanon, Phó cảnh sát trưởng (Điều tra), cùng với các sĩ quan điều tra thuộc Đội Khoa học Pháp y Cảnh sát 2, Chonburi (P.S.C.), bác sĩ đang trực tại Bệnh viện Pattaya Pathomkhun và các nhân viên cứu hộ từ Quỹ Sawangboriboon tại Thành phố Pattaya điều tra một vụ giết người tàn bạo tại một tòa nhà chung cư, Soi Arunotai, Trung tâm Pattaya, Làng số 9, Huyện Nongprue, Huyện Bang Lamung, Tỉnh Chonburi.

Tại hiện trường ở tầng 2 của tòa nhà, thi thể của một người phụ nữ chuyển giới (LGBTQ+) đã được tìm thấy. Tên của cô sau đó được xác định là Woranan (họ được giấu kín), 25 tuổi, đến từ tỉnh Nong Khai. Đã trải qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Chết trong tư thế nằm ngửa trên vũng máu trong phòng tắm. Có một vết cắt ở giữa ngực do vật sắc nhọn gây ra. Đủ sâu để nhìn thấy nội tạng. Trái tim được lấy ra và đặt bên cạnh cơ thể. Một lá phổi đã bị mất khỏi hiện trường.

LGBTQIAN01

Hiện trường xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. 

Theo điều tra, ông Nok (tên giả), 61 tuổi, là người quản gia, vừa ngủ vừa trông coi căn hộ. Ông nói với cảnh sát rằng vào khoảng 2 giờ sáng nay (ngày 26 tháng 4 năm 2015), tôi nghe thấy mọi người trong phòng cãi nhau. Đó là giọng nói của một người Trung Quốc và giọng nói của một người chuyển giới. Sau đó, tôi nghe thấy người phụ nữ chuyển giới hét lên: "Thả tôi ra. Đừng làm tôi đau".

Sau đó, có tiếng ai đó bước đi và đá mạnh vào cửa nhiều lần liên tiếp trong khoảng 1 giờ trước khi tiếng động dừng lại. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi kể lại cho sếp nghe những gì đã xảy ra. Và ông chủ đã cho tôi đi gõ cửa và cảnh báo những người thuê nhà....

Nhưng khi tôi gõ cửa, không ai mở cửa. Vậy là tôi lấy chìa khóa dự phòng và mở khóa. Khi mở cửa, tôi thấy xác một người phụ nữ chuyển giới nằm trong vũng máu trong phòng. Trong khi đó người đàn ông Trung Quốc biến mất, ông ấy đã nhanh chóng chạy đi báo cho ông chủ của mình và gọi cảnh sát.

LGBTQIAN04

Trích xuất camera cho thấy người đàn ông Trung Quốc đang bỏ đi.

Bà Da, một người trông coi căn hộ 60 tuổi, cho biết, căn phòng xảy ra vụ việc được một người quốc tịch Trung Quốc, được xác định là ông Fu Tongyuan, 42 tuổi, thuê vào khoảng 9 giờ sáng ngày 25/4. Theo đó, ông yêu cầu thuê trong 1 tuần, có thể thấy từ hộ chiếu.

Sau đó tôi không để ý nữa cho đến khi người ngủ trong căn hộ báo cáo rằng có tiếng đánh nhau rất lớn trong phòng. Đoạn phim từ camera giám sát cho thấy anh ta bước ra khỏi cửa sau lúc 6 giờ sáng với một chiếc vali....

Ban đầu, Đại tá Anek Sarathongyu tiết lộ cảnh sát đang điều tra mối liên hệ giữa người đã chết và nghi phạm. Bao gồm cả việc kiểm tra xem thiết bị gây án đã được chuẩn bị trước hay chưa và đã phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (IB) để kiểm tra việc nhập cảnh và xuất cảnh của các nghi phạm vào nước này. Sẵn sàng phối hợp bắt giữ ngay nếu đi nước ngoài

LGBTQIAN02

Nạn nhân (trái) và nghi phạm (phải).

Sau đó, theo 1 số nguồn tin Dongyuan Fu đã bị bắt khi đang chuẩn bị rời khỏi Thái Lan tại Sân bay Suvarnabhumi. Trong khi bị đưa trở lại để thẩm vấn tại đồn cảnh sát thành phố Pattaya Để tiến hành hành động pháp lý.