Đời sống

Quân Ukraine hoảng loạn ở Kursk khi Nga giáng đòn ‘không kịp thở’, mất gần 200 binh lính trong 24 giờ

Trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 190 binh sĩ, ba xe bọc thép chiến đấu và một bệ phóng tên lửa đa nòng ở khu vực Kursk. 

Theo Bộ Quốc phòng Nga đưa tin: “Trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 190 binh sĩ, ba xe bọc thép chiến đấu, 16 xe cơ giới, năm khẩu pháo, sáu khẩu súng cối, một bệ phóng tên lửa đa nòng và hai kho đạn bị phá hủy”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng các đơn vị của Nhóm tác chiến Bắc đã gây tổn thất cho các đội hình của một lữ đoàn tấn công cơ giới, trên không, một lữ đoàn thủy quân lục chiến và ba lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư Gogolevka, Gornal, Guevo và Oleshnya trong các hoạt động tấn công. Bốn cuộc phản công của đối phương đã bị đẩy lùi.

1441335

Quân đội Nga ở Kursk (Ảnh: Alexander Polegenko/TASS)

 

Dù trước đó, có nhiều tuyên bố chính thức về việc tình hình xung đột giữa Nga – Ukraine đang được kiểm soát. Tuy nhiên, thực tế có vẻ như không phải như vậy, khi mới đây Nga đã giáng 1 đòn mạnh mẽ khiến binh lính Ukraine hoảng loạn.

Theo đó, binh lính Nga đã đột nhập qua đường ống khí đốt vào sâu phòng tuyến của Ukraine, đây còn gọi là chiến dịch “đường ống”. Đường ống này từng được Nga dùng để chuyển khí đốt sang châu Âu thông qua lãnh thổ Ukraine. Sau khi Ukraine khóa van hồi đầu năm, đường ống đã dừng hoạt động nhưng vẫn còn nguyên. Toàn bộ chiến dịch kéo dài một tuần đến 7/3, trong đó có hơn 2 ngày di chuyển và còn lại là thời gian ẩn mình chờ thời cơ đánh úp trong điều kiện thiếu ánh sáng.

nga-do-1741834694744-1742773017967_11zon

Binh lính Nga di chuyển trong đường ống khí đốt để đột nhập phòng tuyến Ukraine ở Kursk (Ảnh: Sputnik).

Hàng trăm binh lính Nga đã mang theo bình oxy, di chuyển qua đường ống khí đốt Urengoy - Pomary - Uzhgorod hướng về Sudzha. Việc di chuyển qua đường ống gặp nhiều khó khăn vì không gian hẹp và kín. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cuộc đột kích của Nga đã khiến khả năng phòng thủ của Ukraine suy yếu và giúp lực lượng Nga mở rộng hoạt động tấn công ở Kursk.