Hàng xóm tiết lộ bất ngờ về cô trông trẻ trong vụ bé gái 5 tháng tuổi tử vong bất thường
Tự nhận mình là cô giáo mầm non, cô N. cùng bố mẹ chồng nhận trông nom trẻ tại 1 ngôi nhà 3 tầng. Những thông tin về cô N. trong vụ bé gái 5 tháng tuổi tử vong nhận được sự quan tâm lớn.
Ngày 17/2, vụ việc 1 bé gái 5 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi mẹ gửi qua đêm ở nhà cô trông trẻ ở Long Biên. Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Long Biên (TP. Hà Nội) cũng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân tử vong của bé gái 5 tháng tuổi.
Liên quan đến vụ việc, chủ cơ sở trông trẻ này là cô N.T.N, cơ quan chức năng đã tạm dừng hoạt động của cơ sở này. Theo hàng xóm ở gần cơ sở trông trẻ của cô N. cho biết, cô N. là người nơi khác đến, nói giọng miền Trung, tự giới thiệu từng là giáo viên một trường mầm non.
Cô N. và bố mẹ chồng nhận trông trẻ tại ngôi nhà 3 tầng, trong đó tầng 1 được tận dụng làm nơi trông trẻ. Mỗi ngày cô N. nhận trông khoảng 10 cháu bé.
Nhà của cô N. nằm trong ngõ. Ảnh: Hải Nam.
Trong khi đó, bà V. (50 tuổi, ở phường Long Biên) kể, không gia đình nào tại tổ dân phố gửi con hay cháu tại cơ sở của cô N., do khu vực này có nhiều trường học. Những trẻ được gửi tại lớp của cô N. đều ở nơi khác.
Cô N. nhận trông trẻ cũng đã lâu, đây cũng là sự cố đầu tiên xảy ra kể từ khi cô N. nhận trông trẻ. “Nhìn vẻ ngoài, N. ưa nhìn, ăn nói lịch sự. Còn tính cách cô N. thế nào thì không rõ", một người hàng xóm chia sẻ. Người này kể lại vào tối qua, khi mấy gia đình đang ăn liên hoan, bất ngờ thấy nhiều cảnh sát đi vào nhà cô N.. Một số cảnh sát khác vào nhà dân lân cận để xin trích xuất camera an ninh.
Trước đó, theo phản ánh của chị Q. (ở phường Giang Biên), khoảng giữa tháng 2, chị có nhu cầu gửi con gái 5 tháng tuổi vì có việc bận.
Qua mạng xã hội, chị Q. biết đến cô N. (ở phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên). Người phụ nữ này giới thiệu bản thân là giáo viên mầm non và cũng đang nhận trông trẻ ở nhà. 2 người thống nhất giá trông bé gái 5 tháng tuổi là 150.000 đồng/ngày, ban đêm là 250.000 đồng/đêm. Cô N. nhận trông con gái cho chị Q. từ ngày 15 đến ngày 16/2.
Sáng 16/2, khi chị Q. hỏi cô N. tình hình của con gái thì cô N. cho biết bé dậy 2 lần vào buổi đêm và được cho uống sữa. Đến khoảng 11h cùng ngày, chị Q. bất ngờ nghe tin con gái phải đi cấp cứu. Khi vào đến bệnh viện thì con gái chị đã qua đời.
Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an quận Long Biên cho biết ngay sau khi tiếp nhận sự việc, đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, để làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu bé.