Đời sống

Người mẹ vụ bé 5 tháng tuổi tử vong ở điểm trông trẻ đáp trả bình luận xúc phạm nhân phẩm hướng về mình

Sau khi vướng phải thông tin ‘làm gái’ nên sẵn lòng gửi con 5 tháng tuổi qua đêm, người mẹ đã chính thức lên tiếng phản hồi.

Vào lúc 1h sáng ngày 17/2, tài khoản C.N đã chia sẻ câu chuyện con gái tử vong sau khi gửi người lạ trông hai ngày kèm theo loạt tin nhắn gây xôn xao dư luận. “Em chào các mẹ. Em muốn chia sẻ tới các mẹ câu chuyện đau lòng của em. Em có lên hội nhóm vào tuyển ng trông trẻ. Có 1 chị tên … ở … nhận trông con em ngày 15 đến 16 vì trời mưa em phải đi tỉnh không đem bé theo được. Chị nói là nhà chị đông người và chị có bằng cấp mầm non. Nhưng chị đã hại chết con em mà chưa rõ nguyên nhân vì sao 10 giờ ngày hôm nay em co hỏi thăm và chị báo em bé vẫn ổn, 11 giờ chị báo em bé đi cấp cứu và chị không nói bị sao. Em vào tới nơi 12 giờ bác sĩ bảo không qua khỏi. Bây giờ công an vào cụôc khám nghiệm tử thi. Lòng em đau như cắt. Em hối hận lắm các mẹ ơi”, tài khoản C.N cho biết.

Thuc-hu-thong-tin-nguoi-me-vu-be-5-thang-tuoi-tu-vong-o-diem-trong-tre-lam-gai-gay-xon-xao-du-luan
Nguoi-me-vu-be-5-thang-tuoi-o-ha-noi-qua-doi-o-diem-trong-tre-noi-ve-nguyen-nhan-con-chet-va-tinh-hinh-cua-bao-mau-3
Thông tin vụ việc và giấy báo tử của bé gái 5 tháng tuổi

Khoảng 15h hơn, tải khoản C.N tiếp tục cập nhận thông tin mới nhất về vụ con gái 5 tháng tuổi tử vong ở điểm trông trẻ. “Ngày 17/2/2025 hồi 15:09 phút. Em vẫn chưa có kết quả khám tử thi nên không rõ nguyên nhân. Con cũng chưa an táng được. Em cảm ơn mọi người đã chia sẻ câu chuỵên nhờ vậy mà mấy anh nhà báo tìm đến em để chuỵên không lắng xuống. N.T.N vẫn đang bị giam”, tài khoản C.N. nói.

Thuc-hu-thong-tin-nguoi-me-vu-be-5-thang-tuoi-tu-vong-o-diem-trong-tre-lam-gai-gay-xon-xao-du-luan
Chị Q. cập nhật thông tin vụ việc con gái 5 tháng tuổi tử vong tại một điểm trông trẻ

Nói về tình hình điều tra vụ bé 5 tháng tuổi tử vong tại một điểm trông trẻ trên địa bàn phường Long Biên, lãnh đạo công an quận Long Biên, TP Hà Nội xác nhận rằng đơn vị đang điều tra, xác minh sự việc.

“Sơ bộ ban đầu không có dấu vết tác động ngoại lực, hiện chúng tôi vẫn đang chờ kết quả pháp y. Khi nào có kết quả sẽ thông tin sau...”, lãnh đạo Công an quận Long Biên chia sẻ.

Đến 17h15 phút cùng ngày, một tài khoản Facebook đoán rằng có thể người mẹ trong vụ việc “làm gái” nên mới đành lòng bỏ con cho người lạ đi tỉnh khác. “Chỉ sợ c** mẹ này làm gái nên không tha con đi được, chứ nếu đi ăn chỗ hay đi chơi bời gì thì cũng tha con đi bình thường. Làm gì có mẹ nào đi từ 6h tối hôm trước đến 10h sáng hôm sau mới nhắn tin hỏi han ngó ngàng tới con. Không biết thực hư thế nào nhưng em đoán như vậy, chứ chả có lý do gì mà phải xa con. (Nếu đoán sai thì thôi xin lỗi) chỉ thương đứa bé vô tội”, người này nhận định.

Không lâu sau, chị Q. – mẹ bé gái 5 tháng tuổi tử vong đã lên tiếng phủ nhận thông tin làm gái. Chị nói rằng: “Không ai mong muốn con mình mất cả bạn ơi. Tôi không làm gái như bạn nói đâu”.

Thuc-hu-thong-tin-nguoi-me-vu-be-5-thang-tuoi-tu-vong-o-diem-trong-tre-lam-gai-gay-xon-xao-du-luan-1
Thuc-hu-thong-tin-nguoi-me-vu-be-5-thang-tuoi-tu-vong-o-diem-trong-tre-lam-gai-gay-xon-xao-du-luan-2
Chị Q. - người mẹ trong vụ việc phủ nhận tin đồn 'làm gái'

Trước đó, tài khoản C.N - chị Q. ở phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội đăng tải bài viết tìm người trông con gái 5 tháng tuổi trong hội nhóm nhận trông giữ trẻ theo giờ. 

Không lâu sau, một phụ nữ tên N.T.N ở phố Trạm (phường Long Biên) đã chủ động nhắn tin nhận trông bé NDC. Trong quá trình trò chuyện, chị N. nói bản thân là giáo viên mầm non và gửi loạt hình ảnh trông trẻ tại nhà để tạo niềm tin cho chị Q.

Thông qua quá trình trò chuyện, chị Q. đồng ý đưa con cho chị N. trông với giá ban ngày 150.000 đồng/ngày, ban đêm là 250.000 đồng/đêm. Đến 10 giờ sáng ngày 16/2, chị Q. hỏi thăm tình hình con gái và nhận thông tin cháu bé dậy hai lần và đã được chị cho uống sữa.

Tuy nhiên, 1 tiếng sau, chị Q. bất ngờ báo tin cháu C. phải đi cấp cứu. Thấy vậy, chị Q. nhanh chóng vào bệnh viện để xem tình hình con gái thế nào thì hay tin con đã tử vong.