Đời sống

Hàng loạt mẹ bỉm sữa bàng hoàng vụ bé gái 5 tháng tuổi chết bất thường sau khi gửi qua đêm nhà người lạ

Gửi con gái 5 tháng tuổi cho 1 người phụ nữ ở Long Biên tự nhận là cô giáo mầm non, người mẹ đã mất con gái 5 tháng tuổi mãi mãi. 

Mới đây, mạng xã hội xôn xao bài viết của chị Q. (phường Giang Biên) chia sẻ về đau đớn của chị khi mất con gái 5 tháng tuổi khi gửi con cho 1 phụ nữ ở Long Biên vì chị có việc bận đi qua đêm không thể mang theo con được.

Theo bài viết của chị Q., chị Q. Biết đến chị N.T.N. (ở phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên) trên mạng. Người phụ nữ này giới thiệu bản thân là giáo viên mầm non, từng trông rất nhiều trẻ từ các bố mẹ gửi qua đêm tương tự như chị Q.. Người phụ nữ tên N. Cho biết có kinh nghiệm trông trẻ, 2 bên thống nhất giá trông bé gái 5 tháng tuổi là 150.000 đồng/ngày, ban đêm là 250.000 đồng/đêm. Chị N. nhận trông con gái cho chị Q. từ ngày 15 đến ngày 16/2.

Sáng 16/2, chị Q. hỏi chị N. là buổi đêm con có quấy không, chị N. nói cháu bé dậy 2 lần và được chị N. cho uống sữa. Đến khoảng 11h cùng ngày, chị Q. bất ngờ nghe chị N. báo tin con gái phải đi cấp cứu. Khi vào viện, người mẹ bàng hoàng khi nhận tin con gái đã không qua khỏi. Hiện cơ quan công an quận Long Biên đã tiếp nhận sự việc và phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác điều tra làm rõ sự việc.

be-5-thang-tuoi-tu-vong-1

Trên mạng xã hội, sau khi bài viết này được chia sẻ rộng rãi, nhiều người đang là mẹ bỉm sữa đã share lại bài viết, bày tỏ sự bàng hoàng trước sự việc này. Một tài khoản tên N.T.B viết: “Trời ạ, đọc mà hoảng sợ luôn. Vụ như thế này không phải để hóng mà để cảnh tỉnh các mẹ đây à. Thương em bé quá đi. Sao có thể giao con 5 tháng tuổi cho 1 người lạ hoắc qua đêm như vậy. Nếu đúng mẹ này đi ăn cỗ và gửi con thì thật đáng trách vô cùng luôn. Giờ thì mất con không biết sống sao”.

2

3

4

Tài khoản L.N chia sẻ: “5 tháng tuổi nhỏ xíu mà trời, sao đem con gửi làm chi, mẹ ơi là mẹ tội chưa. Tuổi này dù có khó khăn gì kệ đời đi mẹ, cứ ở bên con 24/24 chứ lại. Thương quá trời thương”.

“Đừng bao giờ để con cho người khác chăm buổi đêm, mình nói thật. Bao nhiêu vụ rồi, bé táo tàu cũng thế. Lúc nó đánh nó làm con mình sặc sữa có biết đâu”, tài khoản A.K.H bình luận.