Rúng động vụ bé 5 tháng tuổi ở Hà Nội qua đời sau khi bị mẹ gửi qua đêm ở nhà người lạ để đi ăn cỗ?
Vụ việc bé 5 tháng tuổi tử vong sau khi bị mẹ gửi qua đêm ở nhà người khác đang gây xôn xao MXH. Dư luận đang tranh cãi gay gắt về câu chuyện này.
Facebook đang xôn xao trước vụ việc được chia sẻ trong Group “Trông trẻ tại nhà theo giờ tại Hà Nội”. Theo đó, chủ nhân tài khoản C.N cho biết, vừa qua có tìm người trông trẻ trong nhóm và được một người phụ nữ tên N, ở Long Biên, Hà Nội nhắn tin nhận trông con giúp. Người này tự giới thiệu có bằng cấp mầm non (kèm ảnh chụp trong tin nhắn), khẳng định nhà có nhiều người nên có thể bế bồng trẻ con cả ngày.
Người mẹ cho biết, mình phải đi xa, lại trời mưa nên không thể đưa con theo. Cô quyết định gửi con qua đêm ở nhà người phụ nữ này với giá 250 nghìn đồng/đêm, 150 nghìn đồng/ngày. 10 giờ sáng hôm sau, chị N nhắn tin hỏi thì được biết con vẫn ổn. 1 tiếng sau “cô giáo” đã gọi báo bé phải đi cấp cứu, giục người mẹ về gấp. Đến 12 giờ thì bác sĩ thông báo em bé không qua khỏi. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân qua đời của em bé.
Theo người mẹ, chính “cô giáo” đã hại con mình. Trong bài viết, chị N bày tỏ sự hối hận, đau đớn khi gửi con qua đêm ở nhà người khác.
Dư luận tranh cãi khá nhiều về bài viết này. Ai nấy đều bày tỏ sự thương tiếc dành cho em bé, nhưng cùng với đó là những ý kiến trái chiều về người mẹ. Một số người dựa vào ảnh chụp tin nhắn người mẹ đăng trong bài đã phát hiện lý do cô gửi con qua đêm là vì phải đi “ăn cỗ” ở tỉnh khác. Họ cho rằng việc con nhỏ mới 5 tháng tuổi nhưng mẹ vẫn thản nhiên gửi con cho người biết qua mạng để đi ăn cỗ là tắc trách. Tuy nhiên, cũng có những bình luận cảm thông cho người mẹ, mong dư luận nên tập trung vào nguyên nhân khiến bé qua đời, thay vì chỉ trích người mẹ.
Một bình luận cho biết cũng từng gửi con ở nhà “cô giáo” trong bài viết ở thời điểm dịch Covid hoành hành. Một người khác cho biết người bảo mẫu còn từng xin sữa của mình về cho các bé uống. Đồng thời cũng có nhiều bình luận tiết lộ người bảo mẫu nhiều lần chèo kéo, thuyết phục các mẹ bỉm gửi con cho mình.
Hiện bài viết này vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng, tất cả những ý kiến trên MXH cũng chỉ là đến từ một phía. Đa phần dân mạng còn bán tin bán nghi về nguyên nhân khiến bé 5 tháng tuổi qua đời và chờ cơ quan chức năng lên tiếng.