Đời sống

Làm thơ đăng Facebook, 1 cặp vợ chồng ở Quảng Bình bị hành hung

Làm thơ đăng Facebook, 1 cặp vợ chồng ở Quảng Bình bị hành hung

Trước thông tin 1 cặp vợ chồng ở xã Ngư Thủy (Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị hành hung khi đăng tải bài thơ về giải bóng chuyền, Trưởng ban tổ chức giải đã lên tiếng. 

Mới đây, sự việc gia đình ông Ngô Văn Lư (55 tuổi, trú thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) bị hành hung do đăng tải 1 thơ lên mạng xã hội đã gây xôn xao CĐM. Theo đơn tố cáo ông Lư gửi đến Công an huyện Lệ Thủy, tối 10/10, ông Lư và vợ là bà Ngô Thị Mai (54 tuổi) bị 1 nhóm người lạ mặt khoảng 7-8 người đi 2 ô tô ập vào nhà hành hung, khi đó 2 vợ chồng đang ăn cơm tối cùng đứa cháu 6 tuổi.

Sau khi bị hành hung, nhóm người bỏ đi, ông Lư phải nhập viện Trung ương Huế điều trị với nhiều chấn thương.

screenshot-778-17287839799871816520075_11zon

Nhòm người đột nhập nhà ông Lư hành hung.

Công an H.Lệ Thủy cũng đã triệu tập 7 người liên quan (đều ở thôn Liêm Tiến, xã Ngư Thủy) lên làm rõ.

Nguyên nhân vụ việc được người nhà của ông Lư tiết lộ liên quan đến giải bóng chuyền Hội Nông dân xã Ngư Thủy. Theo đó, giải được tổ chức, tuy nhiên công tác tổ chức không chặt chẽ nên các đội bóng đã khiếu nại Ban tổ chức và từ bỏ giải đấy. Chính vì thế, ông Lư đã làm thơ đăng Facebook, nội dung kể về giải bóng chuyền này. Con ông Lư cho rằng xuất phát từ bài thơ này, nhóm người kia đã đến tận nhà đánh ông phải nhập viện.

edit-2-17288108679201685493739_11zon

Bài thơ ông Lư đăng trên Facebook.

Nói về sự việc hành hung trên, ông Nguyễn Quang Kiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngư Thủy, Trưởng ban tổ chức giải bóng chuyền nông dân xã Ngư Thủy cho biết công tác tổ chức giải bóng chuyền diễn ra suôn sẻ ở vòng loại, nhưng đến vòng tứ kết (gồm 8 đội) diễn ra sáng 10.10 thì có sự cố. Theo lịch thi đấu đã công bố từ ngày khai mạc, đội nhất bảng này sẽ đánh với đội nhì bảng kia. Tuy nhiên, khi đội của Chi hội nông dân thôn Liêm Tiến được sắp xếp thi đấu trận đầu tiên của buổi sáng 10.10 thì đội này không chịu, muốn được đánh trận thứ 2 và thứ 3 diễn ra sau đó.

"Cuộc tranh cãi rất ồn ào, kéo dài trong hơn 1 tiếng đồng hồ và có dấu hiệu mất an ninh trật tự. Phía công an xã cũng đã phải can thiệp. Vì thấy không an toàn nên các đội và bà con đã tự giải tán. Giải đấu cũng coi như đổ vỡ từ đây", ông Kiền nói.

Cũng theo ông Kiền, chiều 10.10, Ban tổ chức đã ngồi lại với các đội lọt vào tứ kết và thông báo dừng giải đấu, mong bà con thông cảm và cũng thôi bàn luận, thông tin gì thêm. "Tôi cũng không ngờ là cớ sự lại thành ra thế này, đến mức có người bị đánh nhập viện", ông Kiền ngao ngán.