Đời sống

Cận cảnh ‘quái vật’ hồ Loch Ness rùng rợn nổi tiếng thế giới, thứ khiến người ta phải câm lặng

Cận cảnh ‘quái vật’ hồ Loch Ness rùng rợn nổi tiếng thế giới, thứ khiến người ta phải câm lặng

Người đàn ông này sau khi chứng kiến ‘quái vật’ huyền thoại hồ Loch Ness phải thốt lên chưa bao giờ từng thấy 1 thứ như vậy trước đây. 

Đây là sinh vật huyền thoại đã thu hút sự chú ý của mọi người trên khắp thế giới trong nhiều thập kỷ. Mới đây, Shaun Sloggie, một thuyền trưởng kỳ cựu của hồ Loch Ness, đang đi ngang qua hồ thì phát hiện một hình dạng bí ẩn trên sonar. Anh khẳng định chưa bao giờ thấy thứ gì giống như vậy trước đây, nó rất kì lạ và rùng rợn, ‘đó là thứ khiến bạn phải câm lặng’, Shaun Sloggie nói.

14639894-7127517-image-a-13_1560248946827

Slogg và phi công hàng hải Liam McKenzie, 29 tuổi, đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ của họ tại Cruise Loch Ness thì tình cờ phát hiện ra hình dạng kỳ lạ. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2024, trong khi đang chuẩn bị đón một tàu khác, thiết bị sonar của Sloggie đã nhấp nháy. Thiết bị sonar cho thấy có một vật thể lớn ẩn núp ở độ sâu khoảng 98 mét. Ông mô tả nó là 'thứ lớn nhất tôi từng thấy'.

90418817-0-image-a-87_1727968900767_11zon

Với hình dạng thuôn dài và các đặc điểm riêng biệt gợi ý về các túi khí, nhóm nghiên cứu không khỏi thắc mắc liệu kết quả đo sonar có liên quan đến Quái vật hồ Loch Ness khét tiếng hay không. 'Chúng tôi đã thấy đủ loại cá không nên có ở đây, nhưng con này thì khác,' Sloggie nói.

Mặc dù đã quay lại hiện trường để điều tra, nhưng vật thể bí ẩn đã biến mất, khiến cả nhóm bối rối. Sloggie thừa nhận: 'Chúng tôi không phải là chuyên gia về sonar, nhưng tôi chưa bao giờ thấy thứ gì giống như vậy.'

90418811-0-image-a-88_1727968919952_11zon

Thật kỳ lạ, lần tiếp xúc sonar lớn cuối cùng ở hồ Loch Ness xảy ra gần đúng bốn năm trước, vào ngày 24 tháng 9 năm 2020. Tin tức này xuất hiện ngay sau khi một nhiếp ảnh gia tiết lộ những bức ảnh "hấp dẫn" về thứ mà cô cho là Quái vật hồ Loch Ness huyền thoại, sau khi giữ bí mật trong suốt năm năm.

Tin đồn về một sinh vật lạ sống ở vùng nước hồ Loch Ness đã xuất hiện nhiều trong nhiều thập kỷ qua, nhưng người ta vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào chứng minh cho những tuyên bố này. Một trong những lần nhìn thấy đầu tiên, được cho là đã gây ra cơn sốt Nessie hiện đại, xảy ra vào ngày 2 tháng 5 năm 1933. 

Vào ngày này, tờ Inverness Courier đưa tin về một cặp đôi địa phương khẳng định đã nhìn thấy "một con vật khổng lồ lăn và lặn trên mặt nước".

Một tuyên bố nổi tiếng khác về việc nhìn thấy là bức ảnh chụp năm 1934 của Đại tá Robert Kenneth Wilson. Sau đó, một trong những người tham gia là Chris Spurling đã vạch trần đây là trò lừa bịp. Khi đang hấp hối, ông đã tiết lộ rằng những bức ảnh này là được dàn dựng.

90418807-0-image-a-86_1727968887779_11zon

Những cảnh tượng khác Bức ảnh của James Gray chụp năm 2001 khi anh và người bạn Peter Levings đang đi câu cá trên hồ Loch, trong khi bức ảnh mờ của người cùng tên Hugh Gray chụp về một sinh vật biển lớn được đăng trên tờ Daily Express năm 1933.

Người ta cho rằng lần đầu tiên nhìn thấy con quái vật này là vào năm 565 sau Công nguyên bởi nhà truyền giáo người Ireland St Columba khi ông bắt gặp một con quái vật khổng lồ ở Sông Ness.

Nhưng chưa ai đưa ra được lời giải thích thỏa đáng cho những lần nhìn thấy này - mặc dù vào năm 2019, "chuyên gia về Nessie" Steve Feltham, người đã dành 24 năm quan sát hồ Loch Ness, cho biết ông nghĩ đó thực chất là một loài cá trê Wels khổng lồ, có nguồn gốc từ vùng biển gần biển Baltic và biển Caspi ở châu Âu.

Một sổ đăng ký trực tuyến liệt kê hơn 1.000 lần nhìn thấy Nessie, được tạo ra bởi ông Campbell, người đứng sau Câu lạc bộ người hâm mộ quái vật hồ Loch Ness chính thức và có sẵn tại www.lochnesssightings.com.