Đời sống

Tìm thấy 6 thi thể vụ sạt lở đất ở Sơn La: Người đàn ông mất vợ và 2 con gào thét trong đau xót

Tìm thấy 6 thi thể vụ sạt lở đất ở Sơn La: Người đàn ông mất vợ và 2 con gào thét trong đau xót

Sau 2 ngày nỗ lực đào bới, lật từng khe đá, gốc cây, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 6 nạn nhân trong vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Vào sáng ngày 26/7, UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 6 nạn nhân trong vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn) sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm. 

Trước đó, vào 7 giờ sáng 24/7, trên địa bàn xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La mưa to gây ra sạt lở đất tại bản Hua Pư và bản Pá Hốc làm 6 người mất tích. 

Tim-thay-6-thi-the-vu-sat-lo-dat-o-son-la-nguoi-dan-ong-mat-vo-va-2-con-gao-thet-trong-dau-don
Tim-thay-6-thi-the-vu-sat-lo-dat-o-son-la-nguoi-dan-ong-mat-vo-va-2-con-gao-thet-trong-dau-don-2

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Vàng Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Nơi thông tin, vụ sạt lở đất ở bản Hua Pư (xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã cướp mất đi người vợ và 2 đứa con của anh Vàng A Dếnh. Đến hết ngày 24/7, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể người vợ và 1 đứa con của anh Dếnh.

Đến sáng ngày 25/7, UBND huyện Mai Sơn đã huy động lực lượng khoảng 100 người gồm công an, bộ đội, dân quân cùng người dân trong bản đang đào bới, lật từng khe đá, gốc cây, nỗ lực tìm kiếm đứa con còn lại của anh Dếnh trong đống bùn đất. Kết quả, cuối ngày, thi thể 2 nạn nhân còn lại là V.A.T. (SN 1998, trú bản Hua Pư) và V.T.P (SN 2015, trú bản Hua Pư) đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

“Nhà anh Vàng A Dếnh thuộc diện hộ nghèo trong bản. Anh Dếnh không chỉ mất vợ, mất con mà ngôi nhà của anh cũng bị bùn đất từ trên đỉnh núi sạt xuống đánh bay hoàn toàn. Đau xót quá”, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Nơi cho hay.

Anh Vàng Chứ Sành, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Hua Pư thông tin thêm: “Anh Vàng A Dếnh sinh năm 1992, nhà ở gần khe núi. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, sáng 24/7 khối lượng đất đá khổng lồ sạt lở từ trên đỉnh núi xuống lấp đầy khe núi rồi tràn sang cuốn trôi cả ngôi nhà cùng với vợ và 2 đứa con của anh Dếnh.

Anh Dếnh cứ gào khóc gọi ‘vợ ơi, con ơi quay về với bố’, xót xa quá. Anh vừa lo làm đám tang cho vợ và con, vừa cùng lực lượng tìm kiếm đứa con còn lại của mình. Dân bản chúng tôi chỉ biết động viên, chia sẻ mất mát và hỗ trợ anh Dếnh lo hậu sự, tìm kiếm đứa con còn lại”.

Người dân dân bản Hua Pư cũng chia sẻ rằng, gia đình anh Dếnh sống hạnh phúc và yêu thương nhau. Vụ sạt lở đất này, anh Dếnh không chỉ mất vợ, mất con mà người dân bản cũng mất đi những người tốt, hàng ngày sống vui với nhau trong bản.

Tim-thay-6-thi-the-vu-sat-lo-dat-o-son-la-nguoi-dan-ong-mat-vo-va-2-con-gao-thet-trong-dau-don-1
Tim-thay-6-thi-the-vu-sat-lo-dat-o-son-la-nguoi-dan-ong-mat-vo-va-2-con-gao-thet-trong-dau-don-4
Tim-thay-6-thi-the-vu-sat-lo-dat-o-son-la-nguoi-dan-ong-mat-vo-va-2-con-gao-thet-trong-dau-don-5

Trước đó, từ ngày 22 – 25/7, địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to gây ra lũ, sạt lở đất khiến 15 người thương vong. Trong đó, 7 người chết (6 người huyện Mai Sơn, 1 người huyện Thuận Châu), 3 người mất tích, 5 người bị thương.  Không chỉ thế, mưa lũ còn khiến 1.199 nhà dân, hàng ngàn ha cây trồng bị hư hỏng, nhiều tuyến đường bị sạt lở, cuốn trôi.