Đời sống

Nạn nhân thoát chết trong vụ sạt lở đất ở Hà Giang kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi đất sạt xuống

Nạn nhân thoát chết trong vụ sạt lở đất ở Hà Giang kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi đất sạt xuống

Bị đất đá vùi lấp chỉ kịp ngoi được mỗi đầu lên khỏi mặt đất, Vừ Mí Sính phải cố dùng tay bới đất đá, lấy không gian thở, may mắn thoát chết. 

Vào rạng sáng ngày 13/7/2024, một vụ lở đất kinh hoàng đã xảy ra tại Km10+900, quốc lộ 34, đoạn qua xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, vùi lấp chiếc xe khách 16 chỗ khiến 11 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Anh Vừ Mí Sính (20 tuổi) trú xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, một trong những nạn nhân may mắn sống sót, vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại giây phút kinh hoàng đó. Anh Sính kể lại, anh đang trên đường về quê từ Hà Nội thì không may gặp nạn. Theo lời kể của anh Sính, sau quãng đường dài di chuyển từ Hà Nội, anh về đến TP Hà Giang vào khoảng hơn 2h sáng nay (13/7). Lúc này, có xe khách chạy tuyến Hà Giang - Cao Bằng đi qua nhà, nên anh đã lên xe để di chuyển về nhà. Khoảng hơn 3h sáng 13/7, xe bắt đầu khởi hành từ bến xe Hà Giang, trên xe khoảng 20 người cả người lớn và trẻ nhỏ.

tp-nan-nhan-hg-1-3694

Khi xe đang di chuyển đến đoạn thôn Tả Mò, Xã Yên Định huyện Bắc Mê, bất ngờ một tiếng ầm lớn vang lên cùng với sự rung lắc dữ dội. Khi đó đất đá sạt xuống đường, xe bị xa lầy ngang lốp không di chuyển được nên mọi người đã hô hào nhau xuống đẩy xe. Tuy nhiên sau đó xe vẫn không đi được. Thấy xe bị sa lầy, một số người trên ô tô con ở gần đó cũng xuống xe đẩy giúp. Không may sau đó, đất đá liên tiếp sạt xuống, mọi người hô hào nhau chạy nhưng không kịp.

“Lần đầu, tôi nghe thấy mọi người kêu cứu. Nhưng lần thứ hai thì không thấy tiếng gì nữa", anh Sính nghẹn ngào nói.

“Lúc đấy, tôi nghĩ cuộc sống của mình chắc chỉ đến đây thôi, không thoát được đâu. Không có ai cứu thì mình chết thôi. Thời điểm này, tôi chỉ thò được đầu lên mặt đất rồi cố lấy tay cào bớt đất để thở, nhưng vẫn không di chuyển được do đất đá đè ngang người. Sau lưng tôi cũng có một anh bị đất đá đè. Lúc đầu, anh này cũng cào đất đá ra để thở. Nhưng lần sạt lở thứ hai ập đến thì không thấy anh ấy thở nữa", anh Sính kể.

z5629332237100-42634918a7f539ec2ce2a878252b50dd-2715

Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau anh Sính mới được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài và đưa đến bệnh viện. Cùng với anh Sính, 3 nạn nhân khác cũng may mắn sống sót sau vụ sạt lở kinh hoàng này là Lò Mai Phương (SN 2016, trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu); chị Ma Thị Duyến (SN 1989, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng); anh Giàng A Trần (SN 2005, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê).