Đắk Lắk: Nam thanh niên 31 tuổi đang ngủ bất ngờ bị vợ dùng dao cứa một nhát vào cổ và 'truy cùng diệt tận'
Nhân lúc chồng đang ngủ say, chị Triệu Thị Hiền (29 tuổi, trú tại xã Ea Kao) đã dùng dao cứa một nhát vào cổ rồi 'truy cùng diệt tận'.
Vào chiều ngày 13/4, Công an xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đon vị đã bàn giao đối tượng Triệu Thị Hiền (29 tuổi, trú tại xã Ea Kao) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này để điều tra về hành vi dùng dao cứa vào cổ chồng.
Dựa vào lời khai ban đầu, vào khoảng 0h30 cùng ngày, nhân lúc anh Đ.V.Q. (31 tuổi, chồng của Hiền) đang ngủ ở nhà tại thôn 22, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, chị Hiền đã lấy -dao cứa một nhát vào cổ.

Ngay lập tức, anh Q. liền tỉnh giấc rồi vùng chạy ra sân kêu cứu. Thấy vậy, chị Hiền đuổi theo rồi dùng dao chém thêm nhiều nhát vào vùng đầu. Nghe tiếng anh Q., hàng xóm liền chạy sang xem tình hỉnh rồi gọi điện báo cáo sự việc với Công an xã Ea Kao.
Không lâu sau, Công an xã Ea Kao đã đến hiện trường, đưa đối tượng Hiền về trụ sở và đưa anh Q. đi bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. "Mặc dù địa điểm xảy ra vụ án tại xã Hòa Khánh nhưng địa giới giáp ranh xã Ea Kao nên người dân đã đến Công an xã Ea Kao trình báo. Vụ việc này được nhận định có tính chất nghiêm trọng", một nguồn tin cho biết.
Theo thông tin từ bác sĩ, anh Q. có dấu hiệu bị tổn thương sọ não. Hiện tại, anh vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Được biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực điều tra để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ ám sát kể trên.