Tin mới nhất vụ người phụ nữ bị móc túi ôm con khóc ở Bệnh viện Nhi Đồng 2: Thực nghiệm hiện trường
Sau khi người phụ nữ bị móc túi ở bệnh viện khẳng định không bịa chuyện để lấy lòng thương và tiền quyên góp, Công an phường Bến Nghé đã đưa bà đến TP.HCM để thực nghiệm hiện trường.
Vào ngày 12/2, báo PLO đưa tin, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM phối hợp Công an xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với bà H.T.X. (38 tuổi, trú tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) - người ôm con khóc, livestream kể lại việc bị dàn cảnh móc túi trước Bệnh viện Nhi Đồng 2.
![Tin-moi-nhat-vu-nguoi-phu-nu-bi-moc-tui-om-con-khoc-o-benh-vien-nhi-dong-2-thuc-nghiem-hien-truong](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/A-Nhung-Do-8/Xa-Hoi/11T225/Su-viec-nguoi-phu-nu-om-con-khoc-vi-bi-moc-tui-9-5-trieu-khi-dua-con-di-kham-tai-benh-vien-nhi-dong-2-la-sai-su-that-3.png)
Tại cơ quan điều tra, bà X. khẳng định vào ngày 10/2 đã đưa con trai đến TP.HCM khám bệnh và bị hai người lạ dàn cảnh móc túi, lấy 9,5 triệu đồng. Riêng chiếc điện thoại, do bà để trong bịch tã của con nên không bị mất.
Trước lời phủ nhận của bà X., Công an phường Bến Nghé đã đưa bà đến TP.HCM để thực nghiệm hiện trường. “Lúc 14 giờ 30 ngày 12-2, Công an phường Bến Nghé đã đưa bà X rời khỏi địa phương, xuống TP.HCM để thực nghiệm hiện trường, phục vụ điều tra”, nguồn tin cho biết.
![Su-viec-nguoi-phu-nu-om-con-khoc-vi-bi-moc-tui-9-5-trieu-khi-dua-con-di-kham-tai-benh-vien-nhi-dong-2-la-sai-su-that-1](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/A-Nhung-Do-8/Xa-Hoi/11T225/Su-viec-nguoi-phu-nu-om-con-khoc-vi-bi-moc-tui-9-5-trieu-khi-dua-con-di-kham-tai-benh-vien-nhi-dong-2-la-sai-su-that-1.png)
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà H.T.X. (38 tuổi, trú tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) cho biết, vào ngày 9/2, do con trai 16 tháng tuổi ốm yếu, chậm phát triển nên bà đưa con xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám bệnh.
Đến sáng 10/2, khi đang đứng trước cổng bệnh viện, bà bị hai người dàn cảnh móc túi lấy hết 9,5 triệu đồng tiền chuẩn bị cho con khám bệnh. Sau khi mất tiền, bà đã khóc rất nhiều và tâm sự với một người bạn.
Khi biết tin, người bạn khuyên bà quay clip đăng lên mạng xã hội để nhận sự giúp đỡ. Không lâu sau, bà đã nhận được hơn 27 triệu đồng từ cộng đồng mạng, đủ tiền để đưa con vào khám bệnh và trở về Đắk Lắk.
Bà X. thấy vô cùng biết ơn sự giúp đỡ từ mọi người và một mực khẳng định không có ý định lừa đảo bất cư ai. Mặc dù từng làm ăn thua lỗ cách đây 3 năm nhưng bà chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng con trai để trục lợi.
![Tin-moi-nhat-vu-nguoi-phu-nu-bi-moc-tui-om-con-khoc-o-benh-vien-nhi-dong-2-thuc-nghiem-hien-truong-1](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/A-Nhung-Do-8/12T225/Tin-moi-nhat-vu-nguoi-phu-nu-bi-moc-tui-om-con-khoc-o-benh-vien-nhi-dong-2-thuc-nghiem-hien-truong-1.png)
“Bà X. đưa con xuống TPHCM khám bệnh là thông tin đúng sự thật, còn việc người này có bị móc túi mất tiền hay không, các cơ quan công an đang xác minh”, đại diện Công an xã Ea Ô thông tin.