Sự việc người phụ nữ ôm con khóc vì bị móc túi 9,5 triệu khi đưa con khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 là sai sự thật
Theo kết quả trích xuất camera của bệnh viện và các cơ sở kinh doanh xung quanh cho thấy, không có sự việc người phụ nữ đưa con đi khám bệnh bị dàn cảnh móc túi.
Suốt những giờ qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện clip một người phụ nữ ôm con khóc, cầu cứu cộng đồng mạng trước cổng khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM).
![Su-viec-nguoi-phu-nu-om-con-khoc-vi-bi-moc-tui-9-5-trieu-khi-dua-con-di-kham-tai-benh-vien-nhi-dong-2-la-sai-su-that](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/A-Nhung-Do-8/Xa-Hoi/11T225/Su-viec-nguoi-phu-nu-om-con-khoc-vi-bi-moc-tui-9-5-trieu-khi-dua-con-di-kham-tai-benh-vien-nhi-dong-2-la-sai-su-that-1.png)
Theo thông tin trong clip được đăng tải, người phụ nữ cho biết, vào khoảng 4h30 ngày 10/2 đã dẫn con từ quê lên Bệnh viện Nhi đồng 2 khám bệnh. Trong lúc chị ngồi chờ xe ngoài cổng bệnh viện, bỗng có 2 người lạ đến hỏi đường, đưa điện thoại cho nhìn vào một lúc thì không biết gì nữa.
![Su-viec-nguoi-phu-nu-om-con-khoc-vi-bi-moc-tui-9-5-trieu-khi-dua-con-di-kham-tai-benh-vien-nhi-dong-2-la-sai-su-that-3](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/A-Nhung-Do-8/Xa-Hoi/11T225/Su-viec-nguoi-phu-nu-om-con-khoc-vi-bi-moc-tui-9-5-trieu-khi-dua-con-di-kham-tai-benh-vien-nhi-dong-2-la-sai-su-that-3.png)
Đến khi tỉnh táo lại, người phụ nữ mới nhận ra đã bị hai người kể trên dàn cảnh và móc túi hết số tiền 9,5 triệu đồng để dành đưa con đi khám bệnh. Do vậy, chị livestream cảnh tỉnh đến mọi người để không gặp phải trường hợp tương tự.
Ngay sau đó, có không ít người đã tìm thông tin của người phụ nữ để chuyển tiền ủng hộ. Chỉ trong ít giờ, chị đã nhận được đủ số tiền 9,5 triệu đồng “bị dàn cảnh móc túi”.
Để nắm bắt được tường tận sự việc, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 đã chỉ đạo các bộ phận liên quan nhanh chóng phối hợp Công an Phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM) trích xuất camera an ninh, điều tra làm rõ.
Không chỉ thế, phía bệnh viện cũng chủ động tìm hiểu thông tin bệnh nhi được nhắc đến clip đang gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, sau quá trình làm việc, đến ngày 11/2, kết quả trích xuất camera của bệnh viện và các cơ sở kinh doanh xung quanh cho thấy người phụ nữ không hề bị móc túi.
Theo đó, vào khoảng hơn 4h30 ngày 10/2, người phụ nữ trong đoạn clip bế một em bé đi từ cổng số 4 vào Bệnh viện Nhi đồng 2. Đến 6h30, chị đi bộ sang đường ăn sáng rồi vào lại bệnh viện ở khu vực trước sảnh ngồi chờ khám.
Khoảng 30 phút sau, người phụ nữ mở điện thoại livestream khóc lóc và tự bịa ra câu chuyện bị móc túi kể trên. Đến 12h37 cùng ngày, chị qua đường ăn trưa và gần 1 giờ sau lại tiếp tục trở vào bệnh viện. Lúc hơn 14h, chị đưa em bé ra cổng số 5 của bệnh viện bắt xe ôm công nghệ rời đi.
Bệnh viện Nhi đồng 2 khẳng định, thông tin đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. Theo kết luận từ phía Công an phường Bến Nghé, không có sự việc dàn cảnh móc túi trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 vào sáng 10/2.
“Bệnh viện thông tin về vụ việc để tránh ảnh hưởng đến người dùng mạng xã hội. Mong người dân không tiếp tục chia sẻ đoạn video, cũng như không chuyển tiền vào số tài khoản do người phụ nữ đã cung cấp.
Phòng Công tác xã hội bệnh viện hiện là đầu mối tiếp nhận thông tin bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Thông tin đã qua xác minh và chúng tôi sẵn sàng làm cầu nối cùng quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân san sẻ yêu thương”, phía Bệnh viện Nhi đồng 2 cho hay.