Đời sống

Netizen bức xúc vụ người phụ nữ bị chồng sắp cưới dùng tay đánh đập suốt 13 tiếng, không cho ăn uống

Netizen bức xúc vụ người phụ nữ bị chồng sắp cưới dùng tay đánh đập suốt 13 tiếng, không cho ăn uống

Thông tin vụ việc người phụ nữ ở Kon Tum bị chồng sắp cưới nhốt trong nhà, đánh đập suốt 13 tiếng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Cách đây ít ngày, cư dân mạng bàn luận rôm rả về sự việc chị L.T.T.T. (31 tuổi, ở thị trấn Plei Kần, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) bị chồng sắp cưới bạo hành dã man.

Netizen-buc-xuc-vu-nguoi-phu-nu-bi-chong-sap-cuoi-dung-tay-danh-dap-suot-13-tieng-khong-cho-an-uong-1
Netizen-buc-xuc-vu-nguoi-phu-nu-bi-chong-sap-cuoi-dung-tay-danh-dap-suot-13-tieng-khong-cho-an-uong-2
Netizen-buc-xuc-vu-nguoi-phu-nu-bi-chong-sap-cuoi-dung-tay-danh-dap-suot-13-tieng-khong-cho-an-uong-3
Ảnh: Thanh Niên

Theo đó, chị T., chị và anh T.V.Đ. (40 tuổi, ở thị trấn Plei Kần) sống với nhau như vợ chồng và có một người con chung 7 tuổi nhưng chưa đăng ký kết hôn. Vào đêm ngày 24/10, sau khi đi nhậu về, anh Đ. đã dùng tay đánh đập chị T. suốt 13 tiếng.

Để ngăn chặn việc chị T. kêu cứu, Đ. thu điện thoại, đóng kín cửa phòng và cửa nhà. Đôi lúc, Đ. còn cẩn thận mở cửa ra ngoài kiểm tra kỹ các nhà hàng xóm xung quanh, để phòng việc bị báo công an. 

Khi cảm thấy vẫn an toàn, Đ. tiếp tục quay vào đánh chị T. không thương tiếc. Thậm chí, chị T. còn phải nhịn đói suốt thời gian bị chồng sắp cưới bạo hành. Mãi đến chiều ngày 25/10, trong lúc chồng sắp cưới không để ý, chị T. đã lấy điện thoại nhắn tin nhờ bạn báo công an.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến nhà và yêu cầu chị T. và ông Đ. cùng đến cơ quan công an viết tường trình. Về phía chị T, do bị đánh liên tục nhiều giờ nên chị phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Theo chia sẻ của bác sĩ, chị T. đến viện trong tình trạng đa chấn thương, sưng nề hai bên tai, mặt và có triệu chứng đau đầu. Lúc đầu, do ám ảnh việc bị chồng sắp cưới đánh nên chị bày tỏ mong muốn được chính quyền và công an vào cuộc bảo vệ 2 mẹ con. Hiện tại, Công an thị trấn vẫn đang điều tra làm rõ sự việc.