Đời sống

Cho người phụ nữ lạ thuê căn hộ, chủ nhà ngỡ ngàng khi phát hiện khách chính là tội phạm đang bị truy nã

Cho người phụ nữ lạ thuê căn hộ, chủ nhà ngỡ ngàng khi phát hiện khách chính là tội phạm đang bị truy nã

Cách đây không lâu, truyền thông Đài Loan đã đưa tin về một vụ việc khiến đông đảo cư dân mạng chú ý.

Được biết, một nữ chủ nhà ở Hoa Liên có tên là Hoàng, phàn nàn rằng bà đã cho một người phụ nữ họ Chen đứng tên thuê một căn nhà vào năm 2012. Không ngờ, người phụ nữ này lại mất liên lạc vì bị truy nã sau khi trả tiền đặt cọc và tiền thuê nhà tích lũy tháng đầu tiên, nợ đọng lên tới 42.000 đài tệ.

Chi tiết vụ việc như sau, bà Hoàng đã ký hợp đồng thuê nhà với Chen vào tháng 11 năm 2012 và cho người này thuê một căn nhà ở Hoa Liên. Hai bên đồng ý rằng thời hạn thuê là một năm và tiền thuê hàng tháng là 6.000 đài tệ. Bên người thuê nhà trả tháng đầu tiên và tiền đặt cọc 12.000 đài tệ đã “không cánh mà bay”, tiền thuê nhà sau đó cũng không được trả, tích lũy tổng cộng 42.000 đài tệ trong 7 tháng.

Thậm chí khi kiểm tra lại nhà cửa, bà Hoàng cũng phàn nàn rằng bồn rửa trong phòng tắm bị hỏng và không còn sử dụng được nữa nên bà phải sửa lại là 5.800 đài tệ, đồng thời cô Chen đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 53.800 đài tệ.

Trả lời vấn đề này, người thuê nhà tên Chen cho biết mình đang bị truy nã. Không lâu sau khi chuyển đến nhà cho thuê, cô này đã chuyển ra ngoài vào tháng 12/2012 để tránh sự điều tra của cảnh sát. Lúc đó Chen không có số điện thoại của chủ nhà và không thể liên lạc với bà Hoàng, đồng thời khẳng định không cố ý phá vỡ hợp đồng. Chen đã hy vọng chủ nhà có thể đợi cho đến khi Chen ra tù rồi mới thương lượng.

Tại phiên tòa xét xử vụ án, thẩm phán cho rằng việc nợ tiền thuê nhà 7 tháng, tổng cộng là 42.000 đài tệ là sự thật không thể chối cãi giữa hai bên. Phần yêu cầu bồi thường này của bà Hoàng là chính đáng, do đó Chen đã bị kết án và phải bồi thường 48.000 đài tệ cho bà Hoàng.

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.