Đời sống

Hy hữu: Giữ lại 11 tờ vé số bán ế, người đàn ông khuyết tật không vợ con trúng giải độc đắc 22 tỷ

Hy hữu: Giữ lại 11 tờ vé số bán ế, người đàn ông khuyết tật không vợ con trúng giải độc đắc 22 tỷ

Sau khi giữ lại 11 tờ vé số không bán được, người đàn ông ở Long An bất ngờ trúng giải độc đắc 22 tỷ đồng.

Vào ngày 6/10, cư dân mạng bàn tán rôm rả về câu chuyện người đàn ông khuyết tật sinh sống ở Long An vừa trúng số giải độc đắc 22 tỷ đồng. Theo đó, sau khi cố gắng đi khắp các quán xá, ông vẫn không thể bán hết vé số. Điều may mắn là 11 tấm vé được ông giữ lại đã trúng giải độc đắc 22 tỷ đồng thuộc đài Đà Lạt, mở thưởng ngày 6/10 với dãy số 934750. 

Hy-huu-giu-lai-11-to-ve-so-ban-e-nguoi-dan-ong-khuyet-tat-khong-vo-con-trung-giai-doc-dac-2-2ty
Người đàn ông giữ lại 11 tờ vé số bán ế trúng giải độc đắc 22 tỷ đồng

Chia sẻ với báo Thanh Niên, chủ đại lý vé số Lý Sang ở Hóc Môn, TP.HCM – nơi người đàn ông lấy vé số xác nhận sự việc là có thật. Ông Sang cho biết thêm, người này đã bán vé số ở đại lý của ông khoảng một năm. Do lý do bảo mật, danh tính người trúng thưởng không được tiết lộ.

Hy-huu-giu-lai-11-to-ve-so-ban-e-nguoi-dan-ong-khuyet-tat-khong-vo-con-trung-giai-doc-dac-2-2ty-2

Dãy số trúng giải đặc biệt 934750 mở ở đài Đà Lạt

Ngay khi biết được thông tin trên, nhiều cư dân mạng đã để lại vô số bình luận chúc mừng cho người trúng số may mắn và gia đình. Nhiều người nhiệt tình “xin vía” hy vọng sẽ đổi đời được như người bán vé số.

“Chúc mừng chủ nhân và gia đình. Hy vọng số tiền sẽ giúp mọi người có cuộc sống đủ đầy, ấm no hơn nữa’

“Trời thương cho người có được sự may mắn, trúng 1 tờ đã may rồi đây lại còn trúng hẳn 11 tờ”

“Thật xúc động, chúc mừng anh bán vé số. Trời không phụ lòng người tốt”

“Mong anh sẽ có cuộc sống thật bình an, hạnh phúc”,…

Được biết, sau khi trúng giải 22 tỷ đồng, người đàn ông đã tặng cho người bạn cùng bán vé số dạo một tờ trúng thưởng và tặng mỗi người bán vé số khác 5 triệu đồng. 

Theo lời kể, ông không có vợ con, hiện sống trọ ở Long An, mẹ đã mất và ông chỉ còn cha già. Suốt những năm qua, ông kiếm sống bằng nghề bán vé số nên cuộc sống gặp khá nhiều khó khăn. Với số tiền trúng thưởng đang có, ông sẽ sử dụng thật hợp lý và vẫn tiếp tục lao động chứ không ỷ lại. Bởi ông cho rằng, chỉ khi chăm chỉ làm việc và trân trọng mọi thứ thì may mắn, hạnh phúc mới tiếp tục “gõ cửa”.

Hy-huu-giu-lai-11-to-ve-so-ban-e-nguoi-dan-ong-khuyet-tat-khong-vo-con-trung-giai-doc-dac-2-2ty
Ảnh minh họa

Chủ đại lý vé số thông tin thêm rằng, đây không phải lần đầu tiên ông chứng kiến có người trúng giải độc đắc. Nhưng trường hợp người bán vé số khuyết tật trúng 11 tờ vé số đặc biệt này thật sự là chuyện vô cùng hy hữu.