Đời sống

Định ‘nuốt’ tờ vé số độc đắc 21 tỷ được bạn nhờ mua, người đàn ông nhận cái kết ‘đắng ngắt’

Định ‘nuốt’ tờ vé số độc đắc 21 tỷ được bạn nhờ mua, người đàn ông nhận cái kết ‘đắng ngắt’

Lòng tham và bản tính côn đồ đã khiến người đàn ông trả cái giá đắt.

Anh Lý Vĩnh Chí, quê ở tỉnh An Huy, Trung Quốc là một người có đam mê mãnh liệt đối với vé số. Đến mức anh sẵn sàng bỏ ra 1/3 thu nhập của mình để “đầu tư” cho thú vui may rủi này. Chính vì vậy mà không ít lần anh trúng được những giải hàng trăn, hàng nghìn tệ, dù không lớn nhưng đem lại sự phấn khích, thôi thúc anh ngày càng đam mê hơn. 

Vào ngày 11/12/2012, anh Lý vẫn như thường lệ đặt mua vé số nhưng lần này anh lại không đến tận quán xổ số gần nhà mua mà gọi điện nhờ anh Phan - chủ tiệm xổ số cũng là bạn mình - mua giúp 86 tờ. 

Anh Lý Vĩnh Chí

Thế nhưng khi quay lại quán vé số của Phan vào vài ngày để trả tiền 86 tờ vé số, anh Lý lại nhận được câu trả lời là người bạn này đã… quên không mua cho mình. Cảm thấy quá khác thường, anh Lý liền lên mạng tra kết quả của 86 tờ vé số mà anh nhờ anh Phan mua hộ và bất ngờ thay, một tờ trong đó đã trúng giải độc đắc với giá trị lên đến 6 triệu nhân dân tệ (21,1 tỷ đồng). 

Anh Lý lập tức đi dò hỏi nhân viên bán vé số danh tính người trúng độc đắc song bị từ chối theo nguyên tắc, chỉ biết người này không phải họ Phan. Không lâu sau, thông tin của người trúng giải cũng nhanh chóng được tiết lộ và bất ngờ thay, đó là Vương Văn Quân - chú của Phan. 

Anh Lý nhờ mua nhưng Phan lại nói... quên

Biết bản thân đã bị chiếm đoạt tờ vé số độc đắc nên anh Lý không chần chừ kiện Phan ra toà. Bằng chứng anh đưa ra vô cùng thuyết phục: Theo lịch sử cuộc gọi thì anh Lý gọi cho anh Phan vào lúc 19 giờ 13 phút ngày 11/12/2012, cuộc gọi kéo dài hơn 4 phút rồi kết thúc lúc 19 giờ 17 phút 20 giây. 86 tờ vé số cũng được mua lúc 19 giờ 17 phút 40 giây, 20 giây sau khi cuộc gọi của hai bên kết thúc. Để tăng tính thuyết phục, anh còn tiết lộ cả thuật toán chọn số mà bản thân nghiên cứu suốt 10 năm, nói cách khác 86 con số mà anh Lý nhờ Phan mua hộ là theo quy luật “5 điều kiện” và chỉ mình anh mới có thể nghĩ ra.

Anh Lý nghiên cứu xổ số được 10 năm và tìm ra quy luật cho riêng mình

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi vào ngày 18/6/2013, lúc 2 bên gặp nhau ở Tòa án nhân dân trung cấp Phụ Dương, Phan đã đá vào người vợ đang mang thai của Lý Vĩnh Chí khiến cô bị sảy thai. Phải đến năm 2014, vụ án mới được đưa ra xét xử trở lại. Dựa trên lời khai của Lý, tham vấn từ các chuyên gia cùng bằng chứng người trúng giải Vương Văn Quân không có mặt ở thị trấn, cũng không liên lạc với Phan trong ngày mua tờ xổ số độc đắc, toà tuyên án Phan và chú buộc phải trả hết tiền thưởng cho Lý Vĩnh Chí, đồng thời Phan còn bị phạt 1 năm tù vì cố ý gây thương tích khi làm vợ anh Lý sảy thai. 

Phán quyết đã được đưa ra song Phan và Vương Văn Quân lại tỏ ra không hợp tác, dẫn đến phiên toà vào tháng 8/2017, Phan không chỉ phải trả lại tiền cho Chí mà còn lĩnh án 4 năm 6 tháng tù cùng khoản tiền phạt 50.000 tệ (176 triệu đồng) vì tội chống đối không thi hành án.