Đời sống

Vụ cô gái bị hiếp dâm, giết hại rồi giấu xác trong tủ bếp ở Hà Nội: Tuyên án tử hình kẻ sát nhân!

Vụ cô gái bị hiếp dâm, giết hại rồi giấu xác trong tủ bếp ở Hà Nội: Tuyên án tử hình kẻ sát nhân!

Vụ án cô gái 21 tuổi bị hiếp, giết rồi giấu xác trong tủ bếp ở phòng trọ Hà Nội đã đi tới kết luận.

Vào ngày 18/9, theo báo VOV đưa tin, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Minh Hào (SN 2004, quê Lạng Giang, Bắc Giang) về các tội danh gồm "Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Giết người". Hoàng Minh Hào chính là đối tượng đã gây ra vụ sát hại nữ quản lý phòng trọ, giấu xác vào tủ tại Cầu Giấy, TP Hà Nội vào tháng 2 năm nay khiến dư luận và truyền thông bàng hoàng.

Vào ngày 29/10/2023, đối tượng Hào đi từ Bắc Giang lên Hà Nội thuê trọ để tìm việc làm. Trong khoảng thời gian này, hắn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để kiếm tiền tiêu. Thậm chí Hào còn chơi cờ bạc online trên mạng, được thua bằng tiền thông qua hình thức chuyển khoản, căn cứ theo cáo trạng và diễn biến phiên toà.

Chân dung đối tượng Hoàng Minh Hào.

Cho đến rạng sáng 21/1/2024, Minh Hào đã lên mạng tra cứu hướng dẫn phá khóa, mở cốp xe máy, rồi hắn thực hiện với một chiếc xe máy để ở tầng 1 khu trọ. Tiếp theo hắn dắt chiếc xe này đi đánh chìa khoá mới rồi cầm cố xe lấy 10 triệu đồng. Hành vi này được xác định là hành vi Trộm cắp tài sản của bị cáo.

Cầm 10 triệu đồng trong tay, đối tượng Hào trả tiền thuê trọ 4 triệu đồng rồi cầm số tiền còn lại về quê bạn gái ở Hà Tĩnh để ăn Tết. Tuy nhiên sau khi ăn Tết, Hào không dám quay trở lại khu nhà trọ cũ vì đã trộm chiếc xe máy ở đây.

Đến ngày 16/2, sau khi tra thông tin nhà trọ tìm thấy trên mạng, bị cáo liên hệ với chị L. (SN 2003) nhờ dẫn đi xem khu trọ ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Bị cáo Hoàng Minh Hào tại phiên tòa xét xử.

Tiếp đó, nữ quản lý L. nói với Hào có thể đặt cọc 1 triệu đồng thì chị L. sẽ cài đặt mật khẩu, mã vân tay cho Hào ở luôn, lúc đó Hào không có đủ 1 triệu đồng nên đã đi về.

Trong cùng ngày hôm đó, đối tượng Hào hỏi vay tiền người bạn và được chuyển khoản 600.000 đồng. Bị cáo lại hẹn chị L. vào lúc 20h có mặt tại khu trọ để đặt cọc thì chị L. đồng ý.

Khi Hào thấy chị L. đi một mình tại khu trọ không một bóng người, Hào đã nảy sinh ý định hiếp dâm, cướp tài sản. Lúc này, hắn hỏi lại chị L. xem tầng 3 đã có người thuê trọ lên ở chưa, rồi chị L. trả lời mọi người vẫn đang về quê ăn Tết, chưa lên Hà Nội. 

Đối tượng Hào tại nơi diễn ra vụ án nguy hiểm.

Tại tầng 3, khi chị L. đang đứng gần thang máy và dùng điện thoại di động, Hào đã nhân cơ hội vòng ra sau, dùng tay bóp cổ nạn nhân, hắn kéo chị L. vào phòng rồi tiếp tục bóp cổ, thực hiện hành vi giao cấu.

Một lúc sau, Hào phát hiện chị L. đã tử vong thì liền mặc lại quần áo, đối tượng này đã kéo thi thể chị L. giấu vào trong tủ bếp, bên cạnh đó, hắn cướp toàn bộ tài sản của chị L. gồm điện thoại, 2 chỉ vàng, ví, chìa khoá xe máy, thẻ tín dụng...

Xe máy của chị L. được Hào đem đi dán lại, chuyển từ màu đỏ sang màu đen để che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đối tượng đã "sa lưới" pháp luật.

Nạn nhân của vụ việc.

Trong phiên tòa xét xử, bị cáo Hoàng Minh Hào tỏ ra ăn năn và xin toà tha thứ để có cơ hội làm lại cuộc đời. HĐXX cho rằng, hành vi của Hào là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bị cáo phạm nhiều tội khác nhau và thực hiện hành vi đến cùng, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Xét thấy, Hào không còn khả năng giáo dục, cải tạo được nữa nên HĐXX tuyên mức án tử hình về tội Giết người; 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản; 4 năm tù về tội Hiếp dâm, 9 năm về tội Cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Theo VOV. Ảnh minh họa tổng hợp Internet.