Đời sống

Vụ nữ streamer bị bóp cổ đến chết khi đang quan hệ: Tiết lộ lời nói dối trắng trợn của hung thủ

Vụ nữ streamer bị bóp cổ đến chết khi đang quan hệ: Tiết lộ lời nói dối trắng trợn của hung thủ

Cư dân mạng Hàn Quốc đang vô cùng phẫn nộ và bức xúc trước vụ việc một nữ streamer bị bóp cổ đến chết trong lúc đang làm chuyện ấy.

Theo truyền thông Hàn Quốc rầm rộ đưa tin, một nữ streamer (A) ở độ tuổi 20 đã bị bóp cổ đến tử vong trong lúc quan hệ với một người đàn ông tên Kim (44 tuổi).

Diễn biến vụ việc như sau, ông Kim đã làm chuyện ấy với người phụ nữ A trong một căn hộ ở quận Eunpyeong, Seoul vào sáng sớm ngày 11 tháng 3 năm nay, nhưng sau đó hắn đã bóp cổ cô đến chết trong khoảng thời gian này và nhiều lần quay lại hiện trường vụ án. Với mục đích nhằm tiêu hủy bằng chứng, Kim cố gắng giả vờ ngôi nhà là một vụ cướp và ném đồ đạc của người phụ nữ A khắp Seoul.

Họ đã gặp nhau 6 lần trong quá khứ và người đàn ông này đã kiếm được 12 triệu won khi xem chương trình phát sóng trực tiếp của cô gái.

Trong lúc quan hệ nam nữ với cô gái, người đàn ông đã bóp cổ đối phương đến nghẹt thở.

Các công tố viên Hàn Quốc cho rằng, Kim đã phớt lờ yêu cầu dừng lại khi quan hệ tình dục của đối phương, tiếp tục khiến nạn nhân ngạt thở đến chết, đồng thời cố gắng ngụy tạo và tiêu hủy bằng chứng sau vụ việc, đề xuất 1 năm tù giam và yêu cầu bổ sung 15 năm giám sát còng điện tử. Ngoài ra, vợ cũ của Kim là Song còn bị tình nghi giúp Kim bỏ trốn và cũng bị công tố viên kết án 1 năm tù. Kim bác bỏ cáo buộc, cho rằng vụ việc chỉ là tai nạn và không có tội cố ý giết người. Vì từng có tiền án nên sợ bị kết án sau vụ việc nên chọn cách bỏ trốn. Anh ta cũng khai rằng mình đã chụp ảnh số tài khoản ngân hàng và số thẻ của cô A để xem xét sau này có sử dụng hay không, đồng thời phủ nhận mọi ý định sử dụng thông tin.

Vụ việc nữ streamer bị bóp cổ đến chết khi làm chuyện ấy khiến CĐM phẫn nộ.

Ngoài ra, người đàn ông này nhấn mạnh sau khi phát hiện A không còn thở, anh đã cố gắng thực hiện hồi sức tim phổi nhưng do không được đào tạo bài bản nên không cứu được đối phương. Luật sư bào chữa của Kim tuyên bố rằng không có tranh chấp tài chính hay mối hận thù nào khác giữa Kim và cô gái A, và hai bên đã có những tương tác thân thiện, điều này có thể thấy từ hồ sơ cuộc trò chuyện.

Người đàn ông phủ nhận các cáo buộc.

Luật sư cũng yêu cầu tòa án xem xét nỗ lực thực hiện hồi sức tim phổi của kẻ này sau khi phát hiện cô A đã ngừng thở, đồng thời đề nghị tòa án xem xét những tình tiết này khi tuyên án. Phán quyết cuối cùng của ông Kim và vợ cũ tên Song sẽ được công bố vào sáng 4/10 tới.

Điều gây sốc là hồ sơ tội phạm mà Kim đề cập đến là một vụ giết người mà anh ta thực hiện khi mới 19 tuổi. Cư dân mạng Hàn Quốc cho rằng điều này rất khó tin và tại sao một cựu tù nhân phạm tội nghiêm trọng như vậy đã được ra tù chỉ sau 25 năm.

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.