Đời sống

Phát hiện thi thể nữ bị đóng bê tông suốt 16 năm trên gác mái, vạch trần bộ mặt đê tiện của hung thủ

Phát hiện thi thể nữ bị đóng bê tông suốt 16 năm trên gác mái, vạch trần bộ mặt đê tiện của hung thủ

Vụ án giết người và giấu xác kinh hoàng đã xảy ra tại Hàn Quốc khiến dư luận và truyền thông bàng hoàng.

Một vụ án giết người và giấu xác kỳ lạ xảy ra ở Hàn Quốc. Người đàn ông trung niên 58 tuổi A từng làm việc trong một hộp đêm khi còn trẻ, sau đó gặp bạn gái B, lúc đó khoảng 30 tuổi, hẹn hò và sống chung với cô ấy. Giữa họ nổ ra một năm sau đó, cuối cùng anh ta đã giết chết bạn gái B, thi thể được giấu trong ba lô và đổ vào xi măng suốt 16 năm. cuối cùng đã được phát hiện.

Theo thông tấn xã Yonhap và Joongang Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, ông A, 58 tuổi và bạn gái B gặp nhau tại một hộp đêm ở Busan vào năm 1998. Khi đó, A là nhân viên hộp đêm và B là khách thường xuyên đến đây, họ phát triển thành một mối quan hệ và trải qua nhiều cuộc chia ly rồi tái hợp.

Vụ án cuối cùng cũng được vạch trần sau 16 năm trời.

Từ năm 2007, cặp đôi bắt đầu sống chung trong căn hộ áp mái 4 tầng ở thành phố Geoje, tỉnh Gysangnam-do. Vào 3 giờ chiều ngày nọ, một cuộc xung đột nghiêm trọng đã nổ ra giữa hai bên.

Trong lúc nóng giận, A đã dùng một dụng cụ cùn đánh vào đầu và mặt bạn gái B khiến B tử vong. Để tiêu hủy thi thể và xóa bỏ dấu vết, A quyết định cho thi thể bạn gái vào một chiếc ba lô vải du lịch dài 70 cm, rộng 43 cm, cao 27 cm, sau đó chất gạch, đá lên ban công ngoài trời trên gác mái, rồi đặt chiếc ba lô du lịch chứa thi thể và đổ 10 cm xi măng lên trên.

Mặc dù gia đình người phụ nữ B hiếm khi liên lạc với bà B nhưng họ cảm thấy điều gì đó không ổn và báo cáo cảnh sát về việc bà B mất tích vào năm 2011.Khi đó, cảnh sát đã triệu tập A làm nhân chứng để điều tra nhưng A khai họ đã chia tay sau một lần cãi vã.

Hiện trường vụ đổ bê tông vào thi thể rồi giấu xác nạn nhân trên gác mái căn nhà.

Tuy nhiên, do gia đình trình báo vụ mất tích quá muộn nên cảnh sát vẫn không tìm được bằng chứng nào đủ cụ thể để kết tội A. Ngoài ra, hồ sơ trong máy theo dõi đã hết hạn sử dụng, cả điện thoại di động và thi thể của B đều không được tìm thấy, và cuối cùng vụ án trở thành một bí ẩn mà cảnh sát đã không giải quyết được trong nhiều năm.

Tuy nhiên, sau 16 năm, vụ án cuối cùng cũng lật ngược tình thế! Ông A bị bắt giam vào năm 2016 vì lạm dụng ma túy và các nghi ngờ khác. Sau khi ra tù vào năm sau, ông trở về thành phố Yangsan, tỉnh Gysangnam-do, nơi gia đình ông sinh sống. Còn căn nhà tháp tầng 4 ban đầu là chủ nhà dùng nó làm phòng thay đồ. Mãi đến tháng 8 năm nay, căn gác mái đang được thực hiện cải tạo đường nước bị rò rỉ.

Hung thủ đã bị bắt sau 16 năm nhởn nhơ trước mặt cảnh sát.

Khi thợ sửa ống nước đang phá bỏ kết cấu xi măng thì mới phát hiện ra thi thể của người phụ nữ ẩn dưới lớp xi măng.

Do thi thể nữ chưa phân hủy thành xương nên cảnh sát đã truy ra được danh tính từ dấu vân tay của thi thể nữ. Sau khi thành lập lực lượng đặc nhiệm, cuối cùng họ xác nhận thi thể nữ được xác định là bà B, người đã mất tích nhiều năm và được gia đình trình báo mất tích vào năm 2011. Lực lượng chức năng đã khẩn trương bắt giữ ông A.

Bước đầu, ông A hoàn toàn phủ nhận sự thật của vụ án, phải đến khi cảnh sát tiếp tục thẩm vấn thì ông mới thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, thời hạn truy tố 7 năm về tội bỏ xác đã trôi qua. A tiết lộ, sau khi gây án, ông đã vứt điện thoại di động của bạn gái cùng nhà xuống biển trước đảo Chincheon, thành phố Geoje. Hiện tại vụ việc vẫn đang khiến dư luận Hàn Quốc “sôi sục” và đòi lại công lý cho nạn nhân.

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.