Đời sống

Giả vờ mua thuốc kích dục, kẻ biến thái cưỡng hiếp nữ nhân viên ngay tại hiệu thuốc và cái kết kinh hoàng

Giả vờ mua thuốc kích dục, kẻ biến thái cưỡng hiếp nữ nhân viên ngay tại hiệu thuốc và cái kết kinh hoàng

Vụ án nghiêm trọng đang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc bàng hoàng vì những chi tiết quá kinh khủng.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, một vụ thảm sát tại tỉnh Giang Tây đã khiến đông đảo cư dân mạng nước này sợ hãi và choáng váng. Được biết vào một buổi tối nọ, tại một hiệu thuốc bình thường ở tỉnh Giang Tây, nữ nhân viên bán hàng tên Tiểu Thiên đang chuẩn bị tan sở. Đột nhiên, một người đàn ông tên Lôi bước vào, quần áo tả tơi và có mùi lạ, người này đi loanh quanh trong hiệu thuốc nhưng không định mua gì, cho đến khi hắn cầm một hộp bao cao su đến quầy tính tiền. Trong khi đang thanh toán, Lôi hạ thấp giọng hỏi Tiểu Thiên: "Cô bé, em có bán thuốc kéo dài thời gian không? Em có biết không?".

Phải một lúc sau Tiểu Thiên mới hiểu được ý của Lôi, liền nói có một ít, sau đó lấy một hộp thuốc đưa cho Lôi. Lôi nghiêm túc nhìn Tiểu Thiên, tận dụng cơ hội để uống thuốc, Lôi nắm lấy bàn tay của Tiểu Thiên nhưng nữ nhân viên tức giận đẩy tay người đàn ông ra và nói: “Tôi có bạn trai. Anh ấy sẽ đến đây sớm thôi. Xin ông hãy rời đi!".

Kẻ gian đang cưỡng bức cô gái trẻ.

Nhưng Lôi lại không hề hoảng sợ, cười dâm đãng nói: "Muộn như vậy, bạn trai của cô sẽ không đến đâu. Cô phải thử tác dụng của loại thuốc vừa bán cho tôi”. Lôi nói xong liền tắt đèn cửa hàng rồi lao về phía cô gái trẻ. Tiểu Thiên sợ hãi đã lấy lọ thuốc trên kệ bên cạnh và đập vào đầu Lôi nhưng những sự kháng cự không hề đau đớn này cũng không thể ngăn cản Lôi đến gần cô, hắn liền thực hiện hành vi đen tối với cô gái.

Tiểu Thiên liều mạng chống cự và đánh Lôi một cách mạnh mẽ, đột nhiên, bàn tay của nữ nhân viên bắt được con dao gọt trái cây nằm trên mặt đất, Tiểu Thiên hoảng sợ nhặt con dao gọt trái cây lên và đâm Lôi nhưng đúng lúc hắn ta quay lại, không may con dao cắt xuyên qua động mạch cảnh của cô gái, vì máu chảy đột ngột và quá nhiều nên nữ nhân viên từ từ tắt thở.

Hắn ta đi lại trong hiệu thuốc.

Vì cửa hàng lúc đó rất tối nên Lôi không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn tưởng cô gái đã từ bỏ nên đã xâm phạm Tiểu Thiên. Sau khi làm xong, Lôi thấy Tiểu Thiên bất động và cảm thấy có gì đó không ổn nên nhanh chóng bật đèn lên, cuối cùng phát hiện cổ Tiểu thiên đầy máu và không còn thở nữa. Lôi sợ hãi đến mức xắn quần bỏ chạy, thậm chí còn tắt đèn trong hiệu thuốc trước khi bỏ chạy.

Bố mẹ của Tiểu Thiên ở nhà đợi mãi không thấy con gái về nên đến nơi làm việc của cô. Khi đến nơi, đèn trong hiệu thuốc đã tắt. Sáng hôm sau, bố mẹ nạn nhân muốn kiểm tra con gái nhưng hiệu thuốc vẫn chưa mở cửa, nên tiến đến gần và dựa vào cửa kính để kiểm tra thì phát hiện con gái họ nằm liệt trên mặt đất với vũng máu.

Hung thủ tiếp cận nạn nhân.

Hành vi kỳ lạ của cha mẹ cô gái đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Một số người chứng kiến ​​đã chú ý đến thi thể của nạn nhân và nhanh chóng gọi cảnh sát khi biết tin có vụ án mạng xảy ra, cảnh sát đã nhanh chóng ập đến và đưa thi thể của nạn nhân đi. Sau đó, sau khi kiểm tra, cảnh sát xác định được thời điểm nạn nhân tử vong, đồng thời gọi camera giám sát ở ngã tư, họ phát hiện người duy nhất ra vào hiệu thuốc trong thời gian đó chính là Lôi.

Cảnh sát nhanh chóng xác định được nghi phạm hình sự Lôi và bắt giữ người đàn ông này không lâu sau khi anh ta giải thích rõ ràng sự thật về tội ác. Tóm lại, Lôi đã phạm tội hiếp dâm. Theo quy định của “Luật hình sự” ở Trung Quốc, những người phạm tội hiếp dâm phải bị phạt tù không dưới 3 năm nhưng không quá 10 năm và phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Ngoài tội hiếp dâm, Lôi còn phạm tội bất cẩn gây chết người.

Ảnh minh họa Internet.