Đời sống

Đi họp lớp đại học, cô gái trẻ bị bạn nam chuốc thuốc mê rồi xâm hại trong khách sạn

Đi họp lớp đại học, cô gái trẻ bị bạn nam chuốc thuốc mê rồi xâm hại trong khách sạn

Một người phụ nữ trẻ say khướt trong buổi họp lớp và lúc tỉnh dậy trong khách sạn, cô cảm thấy toàn bộ cơ thể vô cùng đau nhức.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, một cô gái trẻ trong buổi đi họp lớp đã bị bạn cũ cưỡng hiếp. Được biết cô gái tên Chen đến từ thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cô có gia đình rất hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, gia đình giàu có, cô từng là niềm ghen tị của nhiều người. Nhưng sau đó, chồng cô bị bắt giam một thời gian vì công việc làm ăn lao dốc. Trong thời điểm này, cô Chen lại được các bạn cùng lớp đại học liên lạc và mời cô tham dự buổi họp lớp đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Cô Chen cảm thấy ở nhà chán cũng không sao nên đã vui vẻ nhận lời.

Vào ngày gặp mặt, cô Chen đến khách sạn đã hẹn để ăn tối với các bạn cùng lớp. Vì đã lâu không gặp nên cả lớp đã trò chuyện rất vui vẻ, cô Chen hôm đó uống rất nhiều rượu vang đỏ.

Vụ việc đang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ.

Sau đó cả lớp đến phòng hát karaoke, tại đây cô Chen đã uống rất nhiều bia. Vì vậy, ý thức của cô Chen dần trở nên mờ nhạt. Mọi người uống xong đều cảm thấy hơi đói nên muốn cùng nhau đi ăn nhẹ lúc nửa đêm. Nhưng cô Chen đã say và bất tỉnh, dường như không còn sức lực và sức lực để tiếp tục đi ăn. Lúc đó, các bạn cùng lớp đã nhờ bạn nam Zhao chăm sóc cô Chen một mình.

Cô gái trẻ bị mắc bệnh trầm cảm sau khi bị bạn cùng lớp cưỡng bức.

Sáng hôm sau, cô Chen tỉnh dậy thì cảm thấy có ai đó di chuyển từ phía sau mình nhưng cơ thể cô chưa phục hồi nên ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra, cô Chen chỉ biết mình đang nằm trên giường khách sạn, trong phòng có một người đàn ông. Sau đó, người đàn ông trong phòng khách sạn nhét một viên thuốc vào miệng cô Chen khiến cô thiếp đi. Khi tỉnh dậy lần nữa, cô Chen nhận ra người đàn ông ở cùng phòng với cô chính là bạn cùng lớp tên Zhao. Bộ đồ lót của cô bị rách và chiếc áo khoác bẩn trước mặt cũng khiến cô Chen hiểu được những gì cô đã trải qua vào đêm qua.

Khi trở về nhà cô Chen bắt đầu cảm thấy chán nản, dần dần phải chịu tác động kép của chứng trầm cảm và bệnh tâm thần.

Vụ việc xảy ra khiến cặp vợ chồng rất đau lòng.

Một thời gian sau, người chồng của cô từ trại giam trở về nhà, anh ta biết được vợ mình bị xâm hại. Tuy nhiên, sau khi gọi cảnh sát, do thiếu bằng chứng nên vụ án chưa được đệ trình thành công. Trong cơn tuyệt vọng, vợ chồng bà Chen cũng nhiều lần tìm đến Chen và dần dần tìm được bằng chứng, cuối cùng đã truy tố thành công Zhao.

Nhưng đáng tiếc, sau khi điều tra và xét xử, Zhao không thể bị truy tố do không đủ chứng cứ và tình tiết hình sự không rõ ràng. Kết quả cuối cùng khiến vợ chồng cô Chen rất khó chấp nhận.

Theo Sohu. Ảnh minh họa Internet.