Đời sống

Đặt vé tàu đêm về quê, cô gái trẻ đang ngủ bỗng bị yêu râu xanh quấy rối trắng trợn

Đặt vé tàu đêm về quê, cô gái trẻ đang ngủ bỗng bị yêu râu xanh quấy rối trắng trợn

Một người phụ nữ đang ngủ say trong khoang tàu thì bất ngờ phát hiện có người đàn ông lạ nằm cạnh mình.

Việc đề phòng người lạ mặt là điều cần thiết, đặc biệt là các bạn nữ khi đi lại hàng ngày phải bảo vệ sự an toàn của bản thân nếu bị người khác giới xâm phạm thì nên giữ bình tĩnh nhất có thể để thu thập bằng chứng, đồng thời đảm bảo an toàn cho mình. Tuy nhiên, gần đây truyền thông Trung Quốc đã chia sẻ một vụ việc khiến nhiều độc giả hoang mang, sợ hãi.

Được biết, cô gái tên Tiểu Liên có hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, để kiếm thêm thu nhập, cô chỉ có thể đến thành phố lớn làm việc một mình trong nhiều năm, cô gái trẻ thường xuyên lang thang một mình và cảm thấy rất mệt mỏi. Để mang lại niềm vui cho bố mẹ, Tiểu Liên đã quyết định nghỉ phép và về nhà đón sinh nhật của bố vào năm nay.

Cô gái trẻ đã quyết định mua vé tàu về thăm cha mẹ.

Trên thực tế, quê hương của Tiểu Liên và thành phố nơi cô làm việc cách nhau hơn 1.000 km. Thông thường mọi người sẽ thường chọn bay một quãng đường dài nhưng Xiaolian “nghiến răng nghiến lợi” để tiết kiệm tiền khi chọn đi tàu, điều đó có nghĩa là cô phải ngồi hơn 40 tiếng và ở trên tàu hai đêm trước khi về đến nhà. Sau khi đặt vé, cô cầm lấy món quà đã được chọn lọc kỹ càng cho bố và lên đường lên đường về nhà. Vào đêm đầu tiên ngồi trên xe, Tiểu Liên rất mệt mỏi và ngủ thiếp đi sau khi thu dọn hành lý, đêm thứ nhất rất yên bình và không có chuyện gì xảy ra.

Cho đến ngày thứ hai, Tiểu Liên chỉ ăn ba bữa đơn giản trên tàu. Buổi tối, cô nghĩ chỉ cần qua đêm hôm nay, ngày mai cô có thể về nhà nên tâm trạng rất hưng phấn. Khi đang ngủ, cô mơ hồ cảm thấy có người tắt đèn trong xe và lặng lẽ kéo rèm vì loại công việc này thường do tiếp viên toa tàu làm nên Tiểu Liên không hề nghĩ tới mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi đang ngủ qua đêm trên tàu, cô đã phát hiện có người đàn ông lạ mặt nằm cạnh mình.

Nhưng cô vừa mới ngủ được một lúc thì cảm thấy bụng dưới có một sự ấm áp không thể giải thích được. Lúc này, Tiểu Liên còn đang băn khoăn không biết nước trong cốc giữ nhiệt của mình có bị đổ ra ngoài hay không, nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không ổn vì hơi ấm này. Sau đó Tiểu Liên cảm thấy như một người đang tiến lại gần mình.

Trong chốc lát, Tiểu Liên đột nhiên tỉnh lại, cô biết chính xác mình đang phải chịu đựng điều gì. Tuy nhiên, vì không phải mùa du lịch cao điểm nên phần lớn giường trong xe vẫn trống, xung quanh cũng không có nhiều chuyển động, nhưng Tiểu Liên có thể nghe rõ ràng hơi thở nặng nề của người đàn ông bên tai cô.

Cô gái trẻ nhân lúc kẻ lạ mặt không để ý đã lấy điện thoại ghi hình bằng chứng.

Mặc dù lúc này Tiểu Liên rất lo lắng nhưng cô vẫn kìm nén cơn buồn nôn và cố tình quay đầu sang hướng khác để người đàn ông tiếp tục hành động. Khi người đàn ông lạ mặt không chú ý, cô liền dùng điện thoại di động quay lại toàn bộ sự việc.

Kẻ lạ mặt không biết Tiểu Liên đang làm gì, hành động của hắn ngày càng trở nên bừa bãi. Dưới tình huống này, Xiaolian không thể chịu đựng được nữa nên cô đẩy người đàn ông nằm trên người mình ra và nhanh chóng kêu cứu những người xung quanh. Trước mặt mọi người, Tiểu Liên đã vạch trần tội ác của người đàn ông, nhưng người đàn ông này kiên quyết phủ nhận, nói rằng anh ta chỉ đi ngang qua để đi vệ sinh và Tiểu Liên đã có lỗi với anh ta.

Kẻ lạ mặt ban đầu không nhận lỗi còn vu oan cho cô gái.

Trong lúc nhất thời, hai người có ý kiến ​​khác nhau, mọi người xung quanh cũng không biết nên tin ai. Hơn nữa, quần áo của Tiểu Liên còn nguyên vẹn, trên giường không có dấu hiệu giằng co nên mọi người không có cách nào phán xét. Đồng thời, người đàn ông liền buộc tội Tiểu Liên đang vu khống hắn, còn đe dọa nếu cô gái tiếp tục gây rắc rối như thế này thì hắn sẽ gọi cảnh sát. Tuy nhiên đây chính là điều mà Tiểu Liên muốn, nếu không có cách nào giải quyết thì hãy gọi cảnh sát. Cô vừa nói xong thì lấy ra đoạn video ghi lại rõ ràng người đàn ông đó, mọi người đã tin lời cô gái và gọi cảnh sát để báo cáo vụ việc.

Cho rằng mình không bị thiệt hại gì đáng kể, Tiểu Liên đã giao đoạn video bằng chứng cho cảnh sát rồi rời đi, vì cô gái trẻ vẫn đang nghĩ về bố mẹ ở quê hương xa xôi. Sau khi trở về nhà, Tiểu Liên vì không muốn làm cha mẹ lo lắng nên chỉ báo tin vui cho gia đình, nhưng không kể lại vụ việc mà cô đã gặp phải trên chuyến xe trở về nhà.

Theo Sohu. Ảnh minh họa Internet.