Đời sống

Vừa trả phòng khách sạn, cặp đôi trẻ khiến nữ tạp vụ tá hỏa khi nhìn thấy đống ‘chiến tích’ sau cuộc yêu

Vừa trả phòng khách sạn, cặp đôi trẻ khiến nữ tạp vụ tá hỏa khi nhìn thấy đống ‘chiến tích’ sau cuộc yêu

Ngay khi bước vào phòng khách sạn của cặp đôi vừa mới ra về, nữ nhân viên không khỏi choáng váng vì cảnh tượng thật kinh khủng.

Theo trang ET Today đưa tin, khi nói về các trường đại học, ngoài những con phố ẩm thực rẻ và ngon, một đặc điểm khác là xung quanh trường có rất nhiều khách sạn, chủ yếu là khách sạn cấp tốc, giá cả không cao và số lượng phòng cũng không nhiều.

Đối với nhiều cặp đôi đang yêu, việc tìm được một nơi để tận hưởng thế giới thuộc về hai người trong một đêm lãng mạn quả thực là điều nhiều người mong muốn. Tuy nhiên, cách cư xử của một số người khi ở khách sạn lại khiến dân tình phải “đau đầu”.

Dì Trương làm công việc dọn dẹp tại một khách sạn tiện lợi bên ngoài thị trấn đại học ở Vũ Hán, Trung Quốc. Cô cho biết sinh viên đại học nhìn chung có ý thức nên việc dọn dẹp sau khi trả phòng thường tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, cảnh tượng sau khi một cặp đôi trả phòng vào cuối tuần trước khiến cô không nói nên lời.

Như thường lệ, sau khi nhận được tin khách muốn trả phòng, dì Trương đẩy xe dọn vệ sinh đến cửa phòng khách và bắt đầu dọn dẹp sau khi xác nhận.

Khi khách trả phòng, dì Trương đang dọn dẹp phòng bên cạnh thì nhìn thấy một cặp sinh viên đại học trông rất thanh lịch và ăn mặc chỉnh tề, nữ nhân viên mới thầm vui mừng vì căn phòng này sẽ dễ lau chùi hơn, nhưng ngay khi bước vào thì cô đã bị choáng ngợp bởi mùi khói thuốc lá trong phòng.

Cô càng sốc hơn trước khung cảnh bên trong không còn có thể tả là bừa bộn nữa. Điều đầu tiên đập vào mắt là một đống rác gần chiếc bàn cạnh giường ngủ. Không chỉ có vài mẩu thuốc lá vương vãi trên mặt đất, mà còn có tàn tích của một số sản phẩm nhựa được người lớn sử dụng.

Nhìn thấy đống tàn thuốc vứt trên thảm, dì Trương mừng rỡ vì thảm không bị cháy, nếu không sẽ phải báo lễ tân, gây ra nhiều phiền toái không đáng có, chăn bông trên hai chiếc giường có dấu hiệu đã qua sử dụng rõ ràng, bị vứt trên giường một cách rất bừa bộn.

Một số khách có thói quen kéo chăn ra để tìm đồ khi trả phòng để tránh bỏ sót đồ đạc nên cô có thể hiểu được hai cặp chăn bông lộn xộn, nhưng một trong những chiếc giường khiến cô không nói nên lời đó là một vũng vết ố vàng không rõ nguyên nhân, trông rất kinh khủng.

Ở giữa hai chiếc giường lẽ ra phải có một chiếc bàn cạnh giường ngủ nhưng giờ đây nó đã trở thành một đống sản phẩm nhựa đã qua sử dụng, một hộp thuốc lá rỗng và một đống khăn giấy, bao bì đã qua sử dụng.

Cảnh tượng trước mắt đủ khiến dì Trương choáng váng, rõ ràng dưới gầm bàn có một thùng rác, nhưng tất cả hộp đồ ăn mang đi họ đã ăn đều chất đống trên bàn mà không hề được dọn đi.

Dì Trương nói rằng thường có rất nhiều khách và học sinh lưu trú ở đây, hầu hết họ đều có học thức rất tốt khi rời đi, họ không chỉ dọn dẹp đồ đạc vào đúng vị trí mà còn vứt rác vào đúng nơi quy định. Đây là lần đầu tiên cô gặp khách hàng có ý thức kém đến vậy.

Về cách ứng xử của cặp đôi này, một số cư dân mạng cho rằng ở khách sạn đồng nghĩa với việc phải bỏ tiền ra để tận hưởng các dịch vụ. Tất nhiên, việc dọn giường, dọn rác và sắp xếp đồ đạc phải thoải mái nhất có thể, đây là việc của nhân viên khách sạn, họ không cần để ý đến những chi tiết này. Tuy nhiên, nhiều người cũng đồng tình với ý kiến của cô Trương bởi cặp đôi này quá bừa bộn, mất vệ sinh, ý thức kém khi sử dụng khách sạn. Còn bạn nghĩ sao về cách ứng xử của cặp đôi sinh viên này?

Theo ET Today.