Đời sống

Giả danh bác sĩ hẹn hò online để lừa tiền phụ nữ, cụ ông 77 tuổi nhận cái kết đắng

Giả danh bác sĩ hẹn hò online để lừa tiền phụ nữ, cụ ông 77 tuổi nhận cái kết đắng

Sau khi chuyển tiền 7 lần cho người đàn ông quen trên mạng, người phụ nữ này mới biết mình bị lừa.

Theo trang ET Today đưa tin, Sở cảnh sát Side thuộc Sở cảnh sát Wufeng ở thành phố Đài Trung, Đài Loan, mới đây nhận được trình báo của bà Li (65 tuổi), cho biết bà gặp một người đàn ông tên Weng Nan trên Facebook tự xưng là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình ở nước ngoài, sau khi nói chuyện nhiều lần thì bà Li đã yêu đối phương. 

Mỗi lần chuyển tiền cho ông Weng Nan, bà Li đều chụp ảnh lại.

Một ngày nọ, vị bác sĩ tự xưng này nói có một gói hàng quan trọng đã bị giữ lại và cần phải nộp thuế hải quan, bà Li đã đến ngân hàng rút 1,42 triệu nhân dân tệ và đưa cho Weng Nan, tổng cộng là 7 lần người đàn ông này đòi thêm tiền, sau đó bà Li bàng hoàng khi biết mình bị lừa.

Ông Weng Nan bị cơ quan chức năng bắt quả tang ở siêu thị.

Cảnh sát đã hợp tác với bà Li trong cuộc phục kích xung quanh siêu thị. Sau khi Weng Nan xuất hiện lấy tiền và chụp ảnh, cơ quan chức năng đã ập đến và bắt giữ người đàn ông tự xưng là bác sĩ. Qua cuộc điều tra, Weng Nan cho biết đã 77 tuổi, sống ở Tamsui, mỗi lần đi tàu cao tốc từ Đài Bắc đến Đài Trung, thì hắn lại bắt taxi đến Wufeng để rút tiền.

Weng Nan thú nhận mình cũng bị một nhóm lừa đảo thông qua hẹn hò trực tuyến. Ông này chỉ đến Đài Trung để rút tiền và cũng không hiểu tại sao mỗi lần gặp bà Li đều đòi chụp ảnh.

Chiêu trò lừa đảo của người đàn ông bị lật tẩy.

Cảnh sát tìm thấy bằng chứng từ điện thoại di động của bà Li cho thấy bà thực sự có tình cảm với ông Weng và những bức ảnh mà bà Li chụp ông Weng Nan để xác nhận ông này xem có ý định lừa đảo không. Cuối cùng ông Weng Nan bị chuyển đến Viện kiểm sát quận Đài Trung để điều tra vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật phòng chống rửa tiền và có hành vi lừa đảo.

Theo ET Today.