Đời sống

Bị bạn cùng lớp né tránh, nam học sinh tiểu học đẩy bạn ngã gãy răng khiến phụ huynh bức xúc

Bị bạn cùng lớp né tránh, nam học sinh tiểu học đẩy bạn ngã gãy răng khiến phụ huynh bức xúc

Vụ việc diễn ra giữa hai cậu bé học sinh tiểu học vẫn đang khiến dư luận và gia đình hai bên tranh cãi.

Theo trang ET Today đưa tin, một vụ việc xảy ra ở trường tiểu học giữa hai học sinh đã khiến dư luận và truyền thông Trung Quốc dậy sóng. Được biết hai cậu học sinh tên Xiaoxin và Fengjian (bút danh), là bạn chung lớp tiểu học được 4 năm.

Mẹ của Fengjian cho biết, trong tiết học đầu tiên vào sáng ngày 10/10/2022, Fengjian đang trò chuyện với các bạn cùng lớp ở quảng trường trên tầng 4 của trường nhưng cậu bạn Xiaoxin đã nhiều lần trêu chọc con trai cô nên cậu bé không có ý định nói chuyện cùng cậu học sinh kia nên Fengjian đã bỏ đi khỏi nhóm bạn đang đứng. Không ngờ Xiaoxin đuổi theo và đẩy mạnh từ phía sau khiến cả hai cùng ngã xuống đất, Xiaoxin đè cả người lên người Fengjian, khiến răng của cậu bé Fengjian bị gãy 2 chiếc.

Trên tòa, mẹ của Fengjian giải thích với thẩm phán rằng chi phí y tế là 2.650 nhân dân tệ, 700 nhân dân tệ cho chi phí vận chuyển, 50.000 nhân dân tệ cho chi phí y tế trong tương lai và 100.000 nhân dân tệ để an ủi tinh thần cậu học sinh.

Ngoài ra, nam sinh Fengjian còn bị thương do hành vi trái pháp luật của Xiaoxin. Với tư cách là một người mẹ nhìn thấy đứa con trai đang phải chịu đựng điều này, cô rấy lo rằng nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sau này của con trai.

Luật sư bào chữa của Xiaoxin chỉ ra rằng vết thương mà Fengjian phải chịu không phải do Xiaoxin gây ra mà là do khi hai người đang chơi trò trốn tìm, Fengjian đã móc chân một bạn nam khác nên trọng lực không ổn định và cậu bé bị ngã về phía trước.

Mặc dù Xiaoxin đã có hành vi vi phạm pháp luật nhưng thành tích học tập và nhân cách của Xiaoxin ở trường đều rất xuất sắc. Vụ tai nạn xảy ra do nhiều sự trùng hợp và sai sót. Hơn nữa, Fengjian chỉ bị chấn thương nhẹ do gãy răng, chưa đủ cấu thành hành vi vi phạm lớn.

Vì vậy, việc gia đình Fengjian yêu cầu bồi thường 100.000 nhân dân tệ để an ủi tinh thần là không hợp lý, và khoản tiền an ủi tinh thần 50.000 nhân dân tệ do mẹ Fengjian đề xuất được coi là vô căn cứ và đơn thỉnh cầu đã bị bác bỏ. Giáo viên làm chứng rằng ngày hôm đó Fengjian đã nói một cách lo lắng: "Thầy ơi, em bị mất răng". Lúc đó, Xiaoxin vẫn im lặng, thầy giáo hỏi tại sao thì cậu học sinh Fengjian trả lời: "Xiaoxin đã đẩy em ạ".

Vì vấn đề cấp bách nên thầy giáo lập tức yêu cầu Xiaoxin đưa Fengjian đến trung tâm y tế để làm sạch vết thương. Sau lời khai và bằng chứng toàn diện từ nhiều bên, thẩm phán tin rằng có tình tiết xảy ra giữa hành vi xô đẩy của Xiaoxin và thương tích của Fengjian.

Cha mẹ của Xiaoxin phải bồi thường chi phí y tế cho Fengjian là 2.650 nhân dân tệ, chi phí y tế nha khoa trong tương lai là 50.000 nhân dân tệ và chi phí tâm thần. Khoản tiền an ủi là 20.000 nhân dân tệ, tổng cộng là 72.650 nhân dân tệ. Đối với khoản tiền an ủi tinh thần 50.000 nhân dân tệ mà mẹ của Fengjian yêu cầu, không có đủ cơ sở và khoản bồi thường được phán quyết là miễn bồi thường.

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.