Đời sống

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ ông Trump bị bắn: Là lính cứu hỏa, dùng thân đỡ đạn cho cả gia đình

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ ông Trump bị bắn: Là lính cứu hỏa, dùng thân đỡ đạn cho cả gia đình

Vụ xả súng nhắm vào vị cựu tổng thống Mỹ Donald Trump không may đã khiến 1 người dân vô tội tử vong.

Theo NBC News đưa tin, Thống đốc Pennsylvania - Josh Shapiro đã đưa ra thông báo, người đàn ông thiệt mạng tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở Pennsylvania vào chiều ngày 13/7 theo giờ địa phương đã được xác định là cựu cảnh sát trưởng phòng cháy chữa cháy Corey Comperatore, 50 tuổi.

Thống đốc Shapiro cho biết hai cư dân Pennsylvania khác cũng bị bắn tại cuộc biểu tình đó là cảnh sát tiểu bang Pennsylvania - David Dutch, 57 tuổi và James Copenhaver, 74 tuổi. Cả hai đều trong tình trạng ổn định. Nạn nhân tử vong là một người ủng hộ nhiệt thành của Trump và rất vui mừng khi được tham dự cuộc mít tinh của vị cựu tổng thống Mỹ vào 13/7 tại Butler. Corey đã ở đó cùng vợ và hai con gái, ông đã nhảy xuống để bảo vệ gia đình mình khi nghe thấy tiếng súng trong đám đông.

Thống đốc Shapiro khẳng định: "Corey đã hy sinh như một anh hùng… Anh ấy là người tuyệt vời nhất trong số chúng tôi, mong rằng ký ức về anh ấy sẽ còn mãi”. Bên cạnh đó, nạn nhân còn được mô tả là một ông bố đảm đang, luôn đến nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật, ông rất yêu thương gia đình cũng như cộng đồng của mình.

Sau đó, tổng thống Joe Biden đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân Corey Comperatore trong bài phát biểu chiều cùng ngày: “Anh ấy là một người cha đã bảo vệ gia đình mình khỏi những viên đạn đang được bắn ra và không may đã mất mạng, cầu chúa phù hộ cho Corey".

Paul Hayden, 62 tuổi, là hàng xóm của nạn nhân cho hay, Corey là một người tốt bụng và hòa đồng mặc dù họ có những khác biệt về chính trị: "Anh ấy biết tôi là người hâm mộ Biden, tôi biết anh ấy là người hâm mộ Trump nhưng chúng tôi không bao giờ để điều đó xen vào giữa mối quan hệ tình làng nghĩa xóm. Chúng tôi vẫn chào nhau, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau và giờ thì anh ấy đã đi xa rồi”.

Theo David Fennell, 73 tuổi, đã làm việc dưới quyền của Corey Comperatore trong 20 năm tại JSP, một công ty sản xuất nhựa, cho biết ông thường đi làm với mùi khói từ công việc lính cứu hỏa tình nguyện của mình.Corey Compertore rất tâm huyết với gia đình và hai chú chó Doberman pinscher của mình.

Tiếng súng vang lên khoảng 6 phút sau bài phát biểu của Trump vào chiều ngày 13/7 vừa qua theo giờ địa phương. Cựu tổng thống Trump vội vã ôm tai phải sau khi tiếng nổ vang lên trong cuộc biểu tình, sau đó những nhân viên mật vụ nhanh chóng lao lên sân khấu c bao vây ông ở mọi phía, và có tiếng la hét từ những người chứng kiến ​​khi cảnh tượng diễn ra, Trump cho biết ông bị bắn bởi một viên đạn xuyên qua phần trên tai phải.

FBI cho biết kẻ nổ súng được xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, ở Bethel Park, Pennsylvania, đã bị mật vụ tiêu diệt ngay lập tức. Hiện tại vẫn chưa rõ động cơ của hắn. Trong bài phát biểu cùng ngày, ngài Biden cho biết: “Không có chỗ cho loại bạo lực này ở Mỹ, hoặc bất kỳ loại bạo lực nào khác. Một vụ ám sát trái ngược với mọi thứ mà chúng ta bảo vệ với tư cách là một quốc gia. Đó không phải là con người chúng ta, đó không phải là nước Mỹ và chúng ta không thể để điều này xảy ra”.

Theo NBC News. Ảnh tổng hợp Internet.