Đời sống

Trả thù vợ ghẻ lạnh, nam triệu phú nổi tiếng phóng hỏa biệt thự gần 30 tỷ đồng nhận cái kết đắng ngắt

Trả thù vợ ghẻ lạnh, nam triệu phú nổi tiếng phóng hỏa biệt thự gần 30 tỷ đồng nhận cái kết đắng ngắt

Lý do khiến người đàn ông này đốt căn nhà trị giá vài chục tỷ đồng khiến nhiều người phải bất ngờ và hoang mang.

Theo trang Metro đưa tin, Francis McGuirk, 50 tuổi, là một triệu phú chơi gôn chuyên nghiệp đã suýt thoát khỏi án tù sau khi cố gắng đốt cháy ngôi nhà trị giá 900.000 bảng Anh của gia đình sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ. Người đàn ông này nói với lính cứu hỏa rằng anh không muốn những người đó có mọi thứ khi lực lượng chức năng giải cứu ngôi nhà mà anh đồng sở hữu với vợ cũ Sarah McGuirk.

Trước đó, triệu phú Francis đã gửi tin nhắn cho người vợ ghẻ lạnh của mình đe dọa đốt nhà thành tro khi anh ta ở trong đó ngay trước vụ tấn công vào ngày 25 tháng 6 năm ngoái. Francis đã phóng hỏa ngôi nhà khi vợ và ba cô con gái của anh ta đi vắng, để lại tài sản bên bờ biển trống rỗng cùng con chó Dolly.

Công tố viên Caroline Knight thông báo với Tòa án Canterbury Crown về đám cháy lan rộng sau 8 giờ tối: “Sarah đang dự bữa tiệc tối vào đêm xảy ra vụ việc. Biết nhà sẽ trống người vào thời gian đó nên bị cáo tự đi vào, khóa cửa trước khi tra chìa khóa vào ổ từ bên trong. Đầu tiên, thủ phạm cố gắng nhóm lửa bằng cách sử dụng một ít dầu ăn nhưng không thành công, vì vậy anh ta đốt một số đệm trong phòng khách bằng chất lỏng nhẹ hơn”.

Trong một trong những tin nhắn thoại mà Francis McGuirk gửi cho vợ mô tả những gì người này đã thực hiện trong vụ việc: “Có lẽ tôi sẽ ném Dolly ra khỏi cửa sổ trong một phút nữa nên mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

Sau đó anh Francis McGuirk đã bị ngăn cản việc phá hủy hoàn toàn tài sản sau khi một người qua đường nhìn thấy khói và báo cho hàng xóm gọi 999. Một nhân viên bảo vệ tư nhân đã có mặt và nhìn thấy bị cáo ở bên ngoài ngôi nhà dường như đang cố gắng quay vào trong để giải cứu con chó của gia đình.

Bên cạnh đó, công tố viên của vụ việc cũng hé lộ bị cáo thừa nhận đã phóng hỏa với mục đích đốt cháy ngôi nhà. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa và giải cứu chú chó thành công nhưng khói đã lan rộng khắp khu nhà, bao phủ từng phòng và đồ đạc bên trong nhà. Nó cũng gây ra thiệt hại đáng kể cho ngôi nhà trên Đại lộ Waldershare, cách Royal St George's, nơi người đàn ông này chơi môn golf. Mọi thứ trong phòng khách đều bị phá hủy và các con gái của McGuirk không thể sống trong chính ngôi nhà của mình.

Được biết triệu phú Francis McGuirk từng thi đấu ở The Open năm 2011, đã tự gây thương tích nhẹ cho mình, anh ta được điều trị vì nghi ngờ hít phải khói và bỏng nhẹ. Luật sư bào chữa Danny Moore khẳng định vụ tấn công đốt phá bắt đầu như một nỗ lực nghiêm túc của anh McGuirk nhằm kết liễu cuộc đời mình. Ngoài ra có thể anh ta là một người có vấn đề nghiêm trọng về tâm thần. Một trong những hình phạt mà bị cáo phải chịu do hành động này không gặp con mình kể từ ngày phạm tội.

Ông Moore cũng chỉ ra các tài liệu tham khảo về nhân vật tỏa sáng và cho biết thân chủ của ông không phải là mối nguy hiểm cho công chúng và có nguy cơ tái phạm thấp. Ông cũng khẳng định McGuirk trước đây là chuyên gia tại Câu lạc bộ Golf Prince và từng được xếp hạng trong số 700 tay golf hàng đầu thế giới, về cơ bản là người có tư cách tốt trước đó.

Cuối cùng triệu phú McGuirk bị tuyên án 20 tháng tù giam, bị đình chỉ trong hai năm và phải trả 13.555 bảng Anh chi phí. Anh ta cũng phải hoàn thành 200 giờ làm việc không công trong cộng đồng, tham gia 30 buổi hoạt động phục hồi chức năng và tham gia giám sát việc cai rượu trong 120 ngày.

Theo Metro.