Đời sống

Tiết lộ chấn động về các bảo mẫu ở Mái ấm Hoa Hồng, xuất hiện dấu hiệu kỳ lạ trước khi bị vạch trần

Tiết lộ chấn động về các bảo mẫu ở Mái ấm Hoa Hồng, xuất hiện dấu hiệu kỳ lạ trước khi bị vạch trần

Hàng xóm sống quanh Mái ấm Hoa Hồng cho biết họ đã nghi ngờ nơi đây đánh đập trẻ em từ lâu, nhưng mỗi lần muốn sang thăm hỏi, tìm hiểu đều bị ngăn cản.

Vụ bạo hành trẻ em dã man ở Mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM) khiến dư luận cả nước bàng hoàng. Phóng sự điều tra của báo Thanh Niên đã ghi hình được những hành động độc ác tột cùng của 2 bảo mẫu với các em nhỏ sống ở nơi đây.

Sau khi sự việc bị phát giác, cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc, những người liên quan đến vụ việc được mời về trụ sở làm việc. Bảo mẫu C và chủ Mái ấm Hoa Hồng – Giáp Thị Sông Hương đã đến trụ sở công an phường làm việc. Trong khi đó, các bảo mẫu T, H, B hiện không có mặt ở mái ấm này.

Quá trình kiểm tra ban đầu cho thấy, Mái ấm Hoa Hồng có khoảng 80 trẻ, vượt quá số lượng so với giấy phép hoạt động là 39 trẻ (giấy phép do phòng LĐ-TB-XH quận 12 cấp).

mai-am-hoa-hong-1
Lực lượng chức năng làm việc tại Mái ấm Hoa Hồng. Ảnh: Lê Trai

Tội ác ở mái ấm tình thương Hoa Hồng - Kỳ 1: Nỗi bất hạnh của trẻ sơ sinh

Trong phóng sự của báo Thanh Niên, bảo mẫu T là người đã có hành vi bạo hành trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng. T đánh đập, chửi bới các em nhỏ bất cứ lúc nào mình muốn. Những hành động độc ác như xách người, ném lật úp trên nệm, đánh vào tay chân, ngồi lên người trẻ sơ sinh, bóp đầu, bóp miệng, đấm, tát đến chảy máu miệng liên tục diễn ra trong thời gian dài. T còn tự hào khoe kinh nghiệm hành hạ trẻ em mà không để lại dấu vết. Đây được thị xem là cách để rèn nề nếp, khiến tất cả phải nghe lời mình.

mai-am-hoa-hong-2
Em bé (khoảng 1 tháng tuổi) da còn đỏ hỏn bị bảo mẫu xách tay nhấc bổng trong lúc thay khăn. Ảnh: Báo Thanh Niên

Từ lâu trên mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin trái chiều về Mái ấm Hoa Hồng. Chủ cơ sở này không chỉ lập kênh YouTube, Facebook để đăng clip các bé mà còn công khai chia sẻ số tài khoản cá nhân để kêu gọi từ thiện từ các mạnh thường quân.

Theo tiết lộ của người dân, các trẻ nhỏ trong Mái ấm Hoa Hồng số ít là do bà Hương nhận về nuôi, còn lại chủ yếu là con của các công nhân ở gần đây gửi đến chiều rước về.

mai-am-hoa-hong-3
Mái ấm Hoa Hồng (Q.12, TP.HCM) nơi xảy ra các vụ bạo hành trẻ. Ảnh: Báo Thanh Niên

Một hàng xóm sống gần Mái ấm Hoa Hồng tên T tiết lộ mọi người thường xuyên nghe tiếng các cháu nhỏ khóc, tiếng bảo mẫu quát tháo. Tuy nhiên, khi sang tìm hiểu thì họ bị các bảo mẫu ngăn cản không cho vào.

“Nhà hảo tâm ở đâu tới thăm thì họ cho vào, chứ riêng người dân có nhà gần đó vào thì không cho”, bà T chia sẻ với báo Thanh Niên.