Đời sống

Người phụ nữ tái mét mặt khi phát hiện vàng trong quần áo cứu trợ và cái kết bất ngờ

Người phụ nữ tái mét mặt khi phát hiện vàng trong quần áo cứu trợ và cái kết bất ngờ

Sau khi phát hiện có nhẫn vàng bên trong quần áo cứu trợ, người phụ nữ này đã nhanh chóng đăng tin tìm chủ nhân để gửi trả lại.

Hướng đến đồng bào chịu ảnh hưởng từ bão số 3, nhiều cá nhân, tập thể đã tổ chức quyên góp tiền, hiện vật để gửi đến các tỉnh miền Bắc. Rất nhiều câu chuyện đầy nhân văn, xúc động được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Mới đây, cư dân mạng lại chú ý đến clip một người phụ nữ phát hiện nhẫn vàng trong quần áo cứu trợ. Cụ thể, bà Đặng Thị Yến (trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ trên trang cá nhân: “Ai là chủ nhân của nhẫn vàng trên xin gặp em Yến ở khu 2 xã Ca Đình hoặc trưởng thôn khu 2. Chúng em xin được gửi lại”.

de-quen-vang-trong-quan-ao-tu-thien-1

Được biết, trong quá trình gom quần áo từ thiện, bà Yến tìm thấy một chiếc nhẫn vàng trong túi áo. Chiếc nhẫn được để cẩn thận trong hộp trái tim, kèm theo giấy mua từ một cửa hàng vàng nổi tiếng ở Phú Thọ.

Câu chuyện truy tìm chủ nhân nhẫn vàng nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ. Đến sáng 15/9, báo Thanh Niên cho biết, bà Đặng Thị Yến đã bàn giao chiếc nhẫn cho công an, trả lại cho chủ cũ. Thiếu tá Lê Ngọc Hải (Trưởng Công an xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) tiết lộ, đơn vị đã lập biên bản xác minh và tìm được chủ nhân chiếc nhẫn. Người này ở xã lân cận, cặp nhẫn này vốn là nhẫn cưới nhưng vì làm nông nên họ không tiện đeo, đành cho vào hộp cất trong áo khoác. Lâu ngày không để ý nên hai vợ chồng đã quên mất cặp nhẫn, khi mang đồ đi quyên góp cũng không nhớ để rà soát lại.

de-quen-vang-trong-quan-ao-tu-thien-2

Tương tự câu chuyện ở Phú Thọ, tại Bình Dương cũng có người tìm thấy sợi dây chuyền vàng khi phân loại đồ quyên góp. Sau khi xác minh, tìm hiểu, phát hiện chiếc dây chuyền là của một người phụ nữ tên Thanh Hà. Chị Hà cho biết: “Thực tình, lúc đó nước sôi lửa bỏng, tôi không thể nhớ đến sợi dây chuyền. Tôi gom chăn và quần áo thật nhanh để sớm cứu trợ cho bà con ở miền Bắc bị lũ lụt mà không hề biết sợi dây chuyền vàng bị rơi ra lẫn vào. Rất may, ngay khi phát hiện, đoàn từ thiện đã liên lạc với tôi để trả lại. Tôi rất xúc động và biết ơn”.