Đời sống

Mỹ nữ tài giỏi giàu nhất nhì Sài Gòn xưa, kim cương đong bằng lon nhưng cuối đời cuộc sống khó tin

Mỹ nữ tài giỏi giàu nhất nhì Sài Gòn xưa, kim cương đong bằng lon nhưng cuối đời cuộc sống khó tin

Từng là một trong những người phụ nữ giàu nhất nhì Sài Gòn xưa, tiền nhét đầy tường gạch, kim cương, hột xoàn đong bằng lon, nhưng cuối đời cô Ba Kia lại có cuộc sống khá ảm đạm.

Nói đến những nữ đại gia xưa của Sài Gòn, cô Ba Kia là một trong những cái tên không thể không nhắc. Cô Ba Kia tên thật là Nguyễn Thị Kia (SN 1928), nổi tiếng xinh đẹp, giỏi giang, kiếm tiền như nước. Có lời đồn cô Ba Kia giàu nhất khu chung cư được xây dựng từ những năm 1886. Cũng có người nói tiền của cô Ba Kia nhét đầy tường gạch, kim cương phải đong bằng lon sữa, hột xoàn chất đầy nóc nhà…

co-ba-kia-1
Cô Ba Kia ngày trẻ. Ảnh: Internet

Vì tài giỏi và xinh đẹp nên cô Ba Kia từng được ông bộ trưởng của chế độ cũ để ý. Cô về là lẽ nhưng vẫn được chồng chu cấp đầy đủ, sống trong nhung lụa. Chính người phụ nữ này cũng tự nhận cuộc sống giàu sang, phú quý là có thật. Tuy nhiên, chuyện hột xoàn, kim cương đầy nhà thì không có.

“Việc người ta đồn tôi nói tiếng Pháp, đánh máy chữ Pháp “nhanh như gió” là thật. Chuyện tôi lấy ông bộ trưởng cũng đúng luôn. Nhưng chuyện tôi có hột xoàn đầy nóc nhà, ‘tiền đô’ nhét đầy tường gạch là người ta nói thêm thôi”, cô Ba Kia từng chia sẻ.

co-ba-kia-4
Thời son trẻ, cô Ba Kia nổi tiếng xinh đẹp, giỏi tiếng Pháp. Ảnh: Vietnamnet

Cô Ba Kia tiết lộ, ngày trẻ cô học ở trường Gia Long, rất giỏi tiếng Pháp. Sau này khi đi làm thuê, cô vô tình gặp ông bộ trưởng rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Hai người có 2 con chung. Tuy nhiên, thời thế đổi thay, sau này ông bộ trưởng đi cải tạo rồi vượt biên sang Pháp, bỏ lại ba mẹ con ở Việt Nam.

Người phụ nữ tài hoa năm nào bồi hồi nhớ lại: “Ngày ông đi, tôi và con cũng không hề hay biết. Mãi đến khi ông thư từ về, tôi mới hay tin. Dẫu vậy, ông vẫn gửi tiền về cho tôi nuôi con”.

co-ba-kia-2
Chung cư Tôn Thất Đạm mà cô Ba Kia sống. Ảnh: Vietnamnet

Cô Ba Kia sau đó tìm mọi cách để ba mẹ con sang đoàn tụ với chồng. Nhưng dù bán hết biệt thự, trang sức thì chuyện đó cũng không thành. Cuối cùng, kinh tế gia đình kiệt quệ. Điều khiến cô Ba Kia “chết tâm” là ông chồng của mình không lâu sau đã có một người vợ khác ở Pháp. Cuối cùng cô quyết định ở vậy nuôi 2 người con.

Nhờ có trình độ, cô Ba Kia được nhận vào làm ở một công ty bảo hiểm nổi tiếng tại TP.HCM. Ba mẹ con họ được cấp tạm 1 căn hộ trong chung cư Tôn Thất Đạm. Những tưởng cuộc sống họ sẽ dần đi vào quỹ đạo thì mọi chuyện lại không như ý muốn.

Hai cậu con trai chán nản khi gia đình khánh kiệt, công việc khó khăn nên lao đầu vào rượu chè. Họ phát bệnh rồi lần lượt qua đời khi chưa đầy 30 tuổi, bỏ lại cô Ba Kia một mình trên đời.

co-ba-kia-3
Cô Ba Kia là một trong những người xưa cũ của chung cư Tôn Thất Đạm. Ảnh: Vietnamnet
co-ba-kia-5
Cô Ba Kia bán cà phê vợt khi về già. Ảnh: Internet

Người dân xung quanh tiết lộ, khi có tuổi, cô Ba Kia mang theo xô, chậu ngồi ở góc cầu thang chung cư để bán cà phê vợt. Số tiền ít ỏi nhận được mỗi ngày đủ để bà tồn tại. Đến khi chân tay già yếu, cô Ba Kia đành nghỉ bán và dọn đồ lên nhà. Những năm tháng cuối đời của cô Ba Kia, người ta vẫn thấy một bà già tóc bạc trắng sống trong bệnh tật, nghèo khó, trông chờ vào sự giúp đỡ của mọi người.