Đời sống

Con đường ngắn nhất TP.HCM: Nằm ngay trung tâm nhưng người Sài Gòn gốc 3 đời chưa chắc đã biết

Con đường ngắn nhất TP.HCM: Nằm ngay trung tâm nhưng người Sài Gòn gốc 3 đời chưa chắc đã biết

Con đường này chỉ dài 45m, là đường ngắn nhất ở TP Hồ Chí Minh. Nó mang tên một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, người được tôn là tổ sư nghề dệt gấm.

Một thống kê tính đến cuối năm 1993, TP.HCM có gần 700 con đường lớn, nhỏ. Trong đó đa số đều đã được đặt tên, có vị trí nhất định trong lòng người dân. Thời điểm hiện tại, con số thực tế hẳn đã vượt 700 con đường. Trong số đó, đâu là đường ngắn nhất ở TP.HCM?

Trả lời câu hỏi này, cuốn “Sổ tay tên đường ở TP.HCM” do Lê Trung Hoa và Nguyễn Đình Tư biên soạn, NXB Trẻ 2013 cho biết, đường ngắn nhất ở TP.HCM là đường Đỗ Văn Sửu. Chiều dài của nó chỉ khoảng 45m, nằm ngay chân cầu Chà Và, thuộc quận 5.

duong-ngan-nhat-sai-gon-1

Trước đây, và thời Pháp thuộc, đường Đỗ Văn Sửu vốn có tên là đường Canal. Đến năm 1955, nó chính thức được đổi sang tên Đỗ Văn Sửu và giữ đến ngày nay.

Đỗ Văn Sửu là người sống ở thời vua Tự Đức, quê gốc ở Hà Đông, Hà Nội ngày nay. Ông là thợ dệt nổi tiếng đương thời, sáng chế ra khung dệt gấm bằng tơ sợi Hà Đông. Chính vì vậy mà thợ dệt gấm tôn Đỗ Văn Sửu làm ông tổ sư.

duong-ngan-nhat-sai-gon-3

Dù mang tên tổ sư nghề dệt gấm nhưng đường Đỗ Văn Sửu không phải nơi tập trung những hàng may dệt, buôn gấm như nhiều người tỉnh khác nghĩ. Nó nằm ngay trong khu vực buôn bán sầm uất của Chợ Lớn – Sài Gòn xưa, dân cư chủ yếu là người Hoa sống tại Sài Gòn lâu đời. Đường Đỗ Văn Sửu đa số các hàng đều bán hàng cơ khí, phụ kiện ô tô.

duong-ngan-nhat-sai-gon-4

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng tiêu chí xét con đường ngắn nhất ở TP.HCM phải là đường có tên từ lâu năm, có lộ giới tương đối rộng. Bởi nếu không như vậy thì thành phố mang tên Bác có rất nhiều đường mới mở, hẻm nhỏ, đường nội bộ trong các khu dân cư mới, chiều dài vô cùng ngắn.

duong-ngan-nhat-sai-gon-2

Có thể nhiều người dân sống lâu năm ở Sài Gòn cũng không hề biết đường Đỗ Văn Sửu là đường ngắn nhất của thành phố. Điều này cũng dễ hiểu bởi chẳng mấy ai đi đo lường từng mét đường. Những người lớn tuổi tiết lộ, trước đây đường Đỗ Văn Sửu chỉ là khu dân cư đơn thuần, nhưng sau năm 1975, nơi đây bỗng trở thành địa điểm buôn bán sầm uất.

Thêm một điều thú vị, thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, đường Đỗ Văn Sửu có chiều dài ngang với phố Hồ Hoàn Kiếm (45 m, con phố ngắn nhất Hà Nội).