Đời sống

Vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan: Phát hiện chứng cứ quan trọng trong vali, xuất hiện người đàn ông bí ẩn

Vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan: Phát hiện chứng cứ quan trọng trong vali, xuất hiện người đàn ông bí ẩn

Trong vali của các nạn nhân, cảnh sát Thái Lan đã tìm thấy bằng chứng quyết định, chỉ ra thủ phạm. Ngoài ra, một người đàn ông có biệt danh “Tiger” đang bị điều tra.

Mới đây, trang Khaosod của Thái Lan đưa tin, đội ngũ điều tra của nước bạn đã hoàn tất thủ tục khám xét vali của 6 người Việt Nam tử vong tại Bangkok. Theo đó, nhân viên pháp y đã thu giữ được những bằng chứng quan trọng bên trong vali. Điều đáng nói, nguồn tin tiết lộ với báo chí rằng: “Các bằng chứng này có thể chỉ rõ ràng ai là thủ phạm thực sự của vụ đầu độc”.

6-nguoi-viet-chet-o-thai-lan-5

Giám đốc Bệnh viện Chulalongkorn – ông Chanchai Sittipunt cũng tiết lộ, bộ phận pháp y đã hoàn tất khám nghiệm tử thi cho 6 nạn nhân nhưng cần thêm thời gian để tham vấn các bên trước khi công bố kết quả. Gia đình nạn nhân cũng chưa thể nhận thi thể vì còn chờ quyết định của cảnh sát.

6-nguoi-viet-chet-o-thai-lan-3

Ngoài ra, Đài ThaiPBS cho biết, trong quá trình kiểm tra hành lý này, cảnh sát tìm thấy một số tài liệu tiếng Việt cùng “những viên thuốc trông giống các loại thuốc thông thường”. Số thuốc đó đã được gửi đến cơ quan pháp y để điều tra thêm.

Thêm một thông tin gây chú ý khác được tờ Matichon (Thái Lan) đăng tải. Được biết, phía cảnh sát đã tìm ra người đàn ông có biệt danh “Tiger”. Đây là người đã cung cấp “Thuốc rắn số 7” cho bà Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi, nghi phạm thứ hai trong vụ việc).

6-nguoi-viet-chet-o-thai-lan-2

Theo cảnh sát Thái Lan, khoản ngày 3 – 5/7/2024, bà Lan nhờ hướng dẫn viên P.N.V (35 tuổi) mua “Thuốc rắn số 7” với giá 11.000 baht. Anh V không trực tiếp mua mà kết nối bà Lan với ông Tiger (người Việt sống ở Thái). Ông Tiger là người tích trữ sẵn “thuốc rắn” tại nhà để bán ra thị trường. Sau khi thống nhất, người đàn ông này đến sảnh lớn khách sạn giao thuốc cho bà Lan.

Sau khi truy lùng ra tung tích của nhân vật Tiger, Đội Điều tra Cục cảnh sát đô thị đã đến tận căn hộ của người này. Trong căn hộ có 2 hộp lớn chứa 33 lọ “thuốc rắn” sẵn sàng bán ra thị trường.

6-nguoi-viet-chet-o-thai-lan-1

Sở dĩ gọi loại thuốc này là “thuốc rắn” vì trên lọ thuốc có in hình con rắn. Nó chỉ có ở Thái Lan, bao gồm 9 màu tương ứng với 9 loại thuốc, mỗi loại có một công dụng riêng. Thuốc bà Lan mua là “thuốc rắn số 7”, lọ màu hồng. Nó có tác dụng bổ máu, điều hòa kinh nguyệt. Sản phẩm đã có chứng nhận của cơ quan quản lý dược phẩm Thái Lan.

“Thuốc rắn” được xác định không liên quan đến chất độc và cái chết của 6 người Việt Nam. Tuy nhiên, qua kiểm tra ban đầu lại không tìm thấy loại thuốc này trong vali của các nạn nhân. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục thẩm vấn Tiger.

Tình tiết "then chốt" gỡ nút thắt vụ án 6 người Việt tử vong ở Bangkok, Thái Lan