Đời sống

Một nạn nhân vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan cố làm 1 việc trước khi mất, bạn thân hé lộ 'điềm báo' lạ

Một nạn nhân vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan cố làm 1 việc trước khi mất, bạn thân hé lộ 'điềm báo' lạ

Người bạn thân cho biết, dù đang ở Thái Lan, anh chàng này vẫn gọi về nhờ cô sắp xếp một việc. Khi biết tin bạn bị đầu độc qua đời ở nước bạn, cô gái vô cùng bàng hoàng.

Vụ án mạng khiến 6 người Việt Nam chết tại Thái Lan gây rúng động dư luận trong và ngoài nước những ngày qua. Thi thể các nạn nhân được tìm thấy trong phòng khách sạn, không có dấu hiệu xung đột. Nguyên nhân tử vong được xác định là trúng độc và một trong các nạn nhân chính là người ra tay.

6-nguoi-viet-bi-dau-doc-tai-thai-lan-6

Một nạn nhân trong vụ việc này là anh Trần Đình Phú (37 tuổi, quê Đà Nẵng). Phú là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, làm nghề make up và từng hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Tên thường gọi của anh chàng trong nghề là Phú Gia Gia. Thông tin Phú qua đời đột ngột ở nước bạn khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Mới đây, cộng đồng mạng còn lan truyền chia sẻ của Mai Quỳnh – người bạn thân của Phú. Cô gái này tiết lộ, đầu tháng 7 vừa qua, dù đang ở Thái Lan nhưng Phú vẫn liên tục liên lạc với cô nhờ tìm việc cho em trai.

Nghĩ lại, Mai Quỳnh cảm thấy nó như một “điềm báo”: “Cứ cảm giác như anh muốn chu toàn điều đó trước khi chuyện không may xảy ra. Mình và em trai của anh ấy từ hôm qua đến giờ không ngủ được”.

phu-gia-gia-make-up-1

Không chỉ vậy, Phú còn nhắn tin hẹn cô em thân thiết sau khi về Việt Nam sẽ cùng nhau đi ăn, gặp mặt. Đáng tiếc, lời hứa đó không bao giờ thực hiện được vì anh chàng đã ra đi quá đột ngột.

Cũng theo chia sẻ của những người bạn thân thiết với Phú cho biết, hiện tại gia đình anh đang kêu gọi nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ, quyên góp tiền để có thể đưa thi thể anh về Việt Nam an táng. Được biết Phú là trụ cột kinh tế chính của gia đình. Việc anh ra đi khiến mọi người vô cùng bối rối, chưa biết sẽ xoay sở như thế nào.

tran-dinh-phu-phu-gia-gia-2

Tiết lộ với báo chí, mẹ của Phú – bà Tuy cho biết anh báo sang Thái Lan làm việc 3 ngày, rời nhà từ thứ Sáu 12/7, dự kiến về vào khuya Chủ nhật 14/7. Trưa 14/7, bố Phú có gọi cho con trai hỏi giờ giấc về để mở cửa nhưng anh báo dời sang ngày 15/7 mới về vì chưa giải quyết xong việc. Cũng từ sau hôm đó, gia đình không thể liên lạc với Phú.

Đến sáng 17/7, nhận tin con trai đã thiệt mạng tại Thái Lan, bố mẹ Phú Gia Gia khóc nghẹn, không thể tin nổi.

Âm mưu chết người tại khách sạn 5 sao: Bí ẩn sau cái chết của 6 người Việt ở Thái Lan